Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM vừa mới tiếp nhận một ca bệnh cực kỳ hiếm gặp, kiểu mà trong 20 năm mới gặp lần thứ 2 nha các bạn ơi!
Chuyện là chú Đ.Q.T. (46 tuổi, ở Đồng Nai) vô viện trong tình trạng mắt trái lồi ra tăng dần suốt 1 năm trời. Lúc vô viện thì mắt chú bị đẩy lệch xuống dưới, cảm giác căng nặng, chảy nước mắt ầm ầm, thị lực giảm nặng (mắt phải 4/10, mắt trái 8/10) kèm chảy nước mũi 2 bên luôn. Nghe mà thấy thương quá trời
Trước đó chú đã đi khám ở bệnh viện mắt, chụp MRI thì phát hiện bị u nhầy xoang trán trái lan ra hốc mắt, nên được chuyển sang Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM luôn.
Plot twist là hồi năm 2003, chú từng bị tai nạn giao thông chấn thương vùng đầu mặt, cũng phải mổ vì lồi mắt rồi. Ai ngờ giờ lại tái phát theo cách này
Khi nội soi mũi, các bác sĩ thấy chú bị viêm đa xoang 2 bên, vẹo vách ngăn trái, quá phát cuốn dưới 2 bên. CT scan cho thấy u nhầy xoang trán trái 3cm lan đến hốc mắt, nhiều vùng xương mặt có dấu hiệu vỡ cũ.
Nhưng đây mới là phần "drama" nhất: Khi bác sĩ giải thích phải mổ xoang, chú phản ứng cực mạnh, không chịu lên bàn mổ, đòi về luôn, với lý do: "Bị lồi mắt sao lại đi mổ xoang?" Các bác sĩ phải giải thích mãi mới thuyết phục được chú chấp nhận điều trị.
May mắn là với sự hỗ trợ của hệ thống định vị 3D siêu xịn, kết hợp phẫu thuật Jacques (mổ đường ngoài), các bác sĩ đã thành công lấy u nhầy khỏi xoang trán, rồi dùng mỡ bụng tự thân của chú để xóa xoang trán trái.
Kết quả sau mổ ngon lành cành đào: Chú gần như hết lồi mắt, thị lực cải thiện bình thường, hết hoàn toàn tình trạng giới hạn vận nhãn và được ra viện sau 7 ngày điều trị. Happy ending quá trời!
TS-BSCKII Nguyễn Minh Hảo Hớn, Trưởng Khoa Mũi Xoang cho biết: U nhầy xoang trán hiếm khi tự phát mà chủ yếu là thứ phát (chiếm 69-84%), do hậu quả muộn của chấn thương hoặc các phẫu thuật xoang trước đó.
Cái nguy hiểm nhất của bệnh này là thời gian ủ bệnh siêu dài, có thể từ vài năm đến hàng chục năm sau tai nạn. Nên triệu chứng thường tiến triển âm thầm, người bệnh dễ chủ quan lắm. Đến khi phát hiện thì khối u đã phá hủy vách xương, xâm lấn vào hốc mắt (gây lồi mắt, giảm thị lực) hoặc phá hủy sàn sọ rồi
Theo bác sĩ Hớn, ca này của chú cực kỳ phức tạp, không thể dẫn lưu qua đường nội soi như các trường hợp khác mà phải xóa xoang trán bằng mỡ bụng. Đây là ca bệnh rất hiếm gặp, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM mới gặp 2 trường hợp trong vòng 20 năm nay đó nha!
Bác sĩ khuyến cáo: U nhầy xoang trán cần được phát hiện và điều trị sớm, tránh để xâm lấn vào hốc mắt và nội sọ. Đã có những trường hợp bệnh nhân đến trễ bị mù mắt vĩnh viễn rất đáng tiếc.
Phẫu thuật dẫn lưu u nhầy xoang trán cần được thực hiện ở những nơi có trang bị dụng cụ đầy đủ và phẫu thuật viên có kinh nghiệm, để hạn chế tái phát cũng như các tai biến tụ máu hốc mắt hoặc chảy dịch não tủy.
Nguồn: soha.vn
Chuyện là chú Đ.Q.T. (46 tuổi, ở Đồng Nai) vô viện trong tình trạng mắt trái lồi ra tăng dần suốt 1 năm trời. Lúc vô viện thì mắt chú bị đẩy lệch xuống dưới, cảm giác căng nặng, chảy nước mắt ầm ầm, thị lực giảm nặng (mắt phải 4/10, mắt trái 8/10) kèm chảy nước mũi 2 bên luôn. Nghe mà thấy thương quá trời
Trước đó chú đã đi khám ở bệnh viện mắt, chụp MRI thì phát hiện bị u nhầy xoang trán trái lan ra hốc mắt, nên được chuyển sang Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM luôn.
Plot twist là hồi năm 2003, chú từng bị tai nạn giao thông chấn thương vùng đầu mặt, cũng phải mổ vì lồi mắt rồi. Ai ngờ giờ lại tái phát theo cách này
Khi nội soi mũi, các bác sĩ thấy chú bị viêm đa xoang 2 bên, vẹo vách ngăn trái, quá phát cuốn dưới 2 bên. CT scan cho thấy u nhầy xoang trán trái 3cm lan đến hốc mắt, nhiều vùng xương mặt có dấu hiệu vỡ cũ.
Nhưng đây mới là phần "drama" nhất: Khi bác sĩ giải thích phải mổ xoang, chú phản ứng cực mạnh, không chịu lên bàn mổ, đòi về luôn, với lý do: "Bị lồi mắt sao lại đi mổ xoang?" Các bác sĩ phải giải thích mãi mới thuyết phục được chú chấp nhận điều trị.
May mắn là với sự hỗ trợ của hệ thống định vị 3D siêu xịn, kết hợp phẫu thuật Jacques (mổ đường ngoài), các bác sĩ đã thành công lấy u nhầy khỏi xoang trán, rồi dùng mỡ bụng tự thân của chú để xóa xoang trán trái.
Kết quả sau mổ ngon lành cành đào: Chú gần như hết lồi mắt, thị lực cải thiện bình thường, hết hoàn toàn tình trạng giới hạn vận nhãn và được ra viện sau 7 ngày điều trị. Happy ending quá trời!
TS-BSCKII Nguyễn Minh Hảo Hớn, Trưởng Khoa Mũi Xoang cho biết: U nhầy xoang trán hiếm khi tự phát mà chủ yếu là thứ phát (chiếm 69-84%), do hậu quả muộn của chấn thương hoặc các phẫu thuật xoang trước đó.
Cái nguy hiểm nhất của bệnh này là thời gian ủ bệnh siêu dài, có thể từ vài năm đến hàng chục năm sau tai nạn. Nên triệu chứng thường tiến triển âm thầm, người bệnh dễ chủ quan lắm. Đến khi phát hiện thì khối u đã phá hủy vách xương, xâm lấn vào hốc mắt (gây lồi mắt, giảm thị lực) hoặc phá hủy sàn sọ rồi
Theo bác sĩ Hớn, ca này của chú cực kỳ phức tạp, không thể dẫn lưu qua đường nội soi như các trường hợp khác mà phải xóa xoang trán bằng mỡ bụng. Đây là ca bệnh rất hiếm gặp, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM mới gặp 2 trường hợp trong vòng 20 năm nay đó nha!
Bác sĩ khuyến cáo: U nhầy xoang trán cần được phát hiện và điều trị sớm, tránh để xâm lấn vào hốc mắt và nội sọ. Đã có những trường hợp bệnh nhân đến trễ bị mù mắt vĩnh viễn rất đáng tiếc.
Phẫu thuật dẫn lưu u nhầy xoang trán cần được thực hiện ở những nơi có trang bị dụng cụ đầy đủ và phẫu thuật viên có kinh nghiệm, để hạn chế tái phát cũng như các tai biến tụ máu hốc mắt hoặc chảy dịch não tủy.
Nguồn: soha.vn