Cá "ăn của quý" nặng 25kg bất ngờ lù lù xuất hiện ở Nga, dân địa phương hoảng hốt

Soc005978

New member
eb6aab2793b028f1fc56.jpg


Thôi chết, loài cá pacu - anh em họ hàng của loài piranha siêu nguy hiểm - đã bất ngờ "check-in" tại thành phố Kaliningrad phía Tây nước Nga, ngay sát bờ biển Baltic luôn đó các bạn ơi

Theo Moscow Times (dẫn từ hãng tin Interfax), sự xuất hiện của mấy "boss" này khiến người dân địa phương lẫn các chuyên gia môi trường đều phải "toát mồ hôi" lo lắng cực kỳ.

Cá pacu vốn là "thổ dân" ở Nam Mỹ, nhưng truyền thông Nga đã cho nó cái tên cực kỳ... "máu lạnh" là "Testicle-Eating Fish" - tức "Cá ăn tinh hoàn" đấy các bạn ạ Lý do là vì loài cá này có thói quen... hơi kinh dị là ăn "của quý" của những người đang bơi lội trong vùng nước nó sống, do nhầm lẫn với một loại hạt mà chúng rất thích ăn. Bruh moment thật sự!

b4a722551a4b017267cd.jpg


May quá là có một người dân ở Kaliningrad tình cờ phát hiện ra con cá này và đã giao nó cho các nhà sinh học biển nghiên cứu.

FYI nhé các bạn, một con cá pacu trưởng thành có thể lớn lên tới 90cm và nặng tới 25kg luôn đó! Bình thường thì chúng ăn các loại hạt, lá cây, rêu rong dưới nước và ốc sên thôi - khá là "thuần chay" đấy chứ.

Cá pacu có gốc gác từ lưu vực sông Amazon, sau đó "di cư" sang Papua New Guinea vào những năm 1990. Plot twist là nó từng khiến 2 ngư dân ở vùng biển Thái Bình Dương tử vong vì mất máu sau khi bị cắn đứt tinh hoàn. Nghe mà rùng mình luôn á!





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top