Cả 2 anh em ngộ độc Botulinum tốn 300 triệu viện phí vì lỡ "timing" dùng thuốc giải

Teen65b288f6

New member
d0c5391b25547fd25a8a.jpg


Ngày 9/6/2023, TS.BS Nguyễn Thị Thủy Ngân, Phó khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết sau một hồi "chiến đấu" với tử thần, chiều 8/6, 2 anh em ruột bị ngộ độc botulinum đã được chuyển về Bệnh viện đa khoa Hậu Giang để tiếp tục điều trị.

Hiện tại, 2 bệnh nhân đã vào giai đoạn nuôi dưỡng để lấy lại sức và tập vận động. Cả hai đều tỉnh táo, tiếp xúc được rồi nha! Anh cả đã có thể làm theo một số y lệnh đơn giản, nhưng khả năng tự thở vẫn còn yếu. Ban đầu anh vào viện còn khá khoẻ, nhưng sau đó diễn biến xấu dần, sức cơ yếu, cơ hô hấp cũng yếu theo.

Còn em trai tình trạng nặng hơn, đến giờ tuy tỉnh táo, gọi biết, gật đầu được nhưng vẫn chưa thể thực hiện các động tác đơn giản.

Tuy nhiên vì 2 anh em vẫn đang phải thở máy kéo dài, quá trình tập luyện để tự thở lại có thể mất từ 2 tháng trở lên luôn May mà hiện tại sinh hiệu của cả hai đều ổn định rồi. Vì thế, để tránh nguy cơ lây nhiễm và thuận tiện cho gia đình chăm sóc, 2 bệnh nhân đã được chuyển về bệnh viện địa phương (có đủ khả năng điều trị giai đoạn còn lại) để tiếp tục điều trị.

Theo ThS Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy, sau khi tìm hiểu hoàn cảnh của 2 bệnh nhân, Phòng Công tác xã hội đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ được 130 triệu đồng

Tổng kinh phí điều trị lên tới hơn 300 triệu đồng luôn nha mọi người ơi! Sau khi trừ phần bảo hiểm thanh toán, số tiền 130 triệu từ tài trợ đã được dùng để chi trả các chi phí ngoài danh mục bảo hiểm.

"Hôm qua, 8/6, trước khi 2 bệnh nhân xuất viện, Bệnh viện Chợ Rẫy đã chi trả các khoản tiền còn lại cho gia đình bệnh nhân", Trưởng phòng Công tác xã hội cho biết.

Nhắc lại tí về vụ này, trước đó TPHCM ghi nhận 6 bệnh nhân ngộ độc botulinum gồm 3 trẻ em và 3 người lớn. Nhóm 3 em nhỏ điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, may mắn kịp thời được truyền 2 lọ thuốc giải độc cuối cùng lúc đó. Một em đã khỏe lại và về nhà rồi. Hai em còn lại vẫn tiếp tục điều trị hồi sức.

Tối 24/5, lô thuốc giải độc BAT do Tổ chức Y tế Thế giới viện trợ mới về đến TPHCM. Nhưng đau lòng thay, bệnh nhân 45 tuổi đã tử vong sau hơn 10 ngày điều trị mà không kịp được truyền thuốc giải

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top