Cuộc đua giành Chiếc giày vàng FIFA ASEAN Cup 2026 đang nóng ran rần! Chân sút Mitchell Baker của Indonesia đang dẫn đầu với 5 bàn thắng, còn Đình Bắc thì... hơi xa xôi rồi các bạn ơi
Hiện tại, Baker của Indonesia đang "thả ga" với 5 bàn thắng, bỏ xa các đối thủ khác. Ngay sau đó là Bergson (Malaysia) với 4 bàn, còn Kristensen (Philippines) ghi được 3 bàn. Riêng Đình Bắc cùng với Ali Khan (Pakistan), Arif Aiman (Malaysia) và Teerasak (Thái Lan) mới chỉ có 2 bàn thôi.
Plot twist là Kristensen và Ali Khan đã dừng bước từ vòng bảng rồi nên out khỏi cuộc chơi. Đình Bắc vẫn còn cơ hội "lật kèo" ở trận tranh hạng Ba, nhưng thực sự mà nói thì gap quá lớn so với Baker và Bergson đó
Baker "ăn hại" với màn nổ súng điên cuồng
Điều khiến ai cũng phải "bái phục" là Baker ghi cả 5 bàn chỉ trong... MỘT trận Indonesia thắng Bangladesh 9-2 luôn! Anh bạn này lập công ở phút 11, 20, 37, 42 và 90+7.
Drama ở chỗ là thời gian bù giờ bị điều chỉnh từ 2 phút lên 7 phút, khiến Liên đoàn Bóng đá Malaysia phải yêu cầu FIFA giải thích rõ vụ này. Hơi sus thật đấy
Còn Bergson thì cũng không kém cạnh, ghi 3/4 bàn trong trận Malaysia nghiền nát Singapore 6-0. Tỷ số này khiến cả hai HLV John Herdman và Paulo Josue đều phải ngỡ ngàng vì khoảng cách giữa hai đội không hề lớn như vậy.
Đình Bắc còn cơ hội nào không?
Hiện tại, ngoài 2 bàn thắng, Đình Bắc còn có 2 kiến tạo. Để nuôi hy vọng mong manh về danh hiệu Vua phá lưới, cậu ấy cần ghi ít nhất 3 bàn ở trận tranh hạng Ba gặp Malaysia, đồng thời cầu nguyện Baker và Bergson không ghi thêm bàn nào nữa.
Nhưng thôi, với chàng trai quê Nghệ An này, chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Malaysia lúc 16h ngày 5/10 vẫn quan trọng hơn thành tích cá nhân nhiều! Tinh thần tập thể lên hết nào các bro
Nguồn: techz.vn