Bưu điện TP.HCM khiến khách Tây sốc visual: Như đang lạc vào châu Âu giữa lòng Sài Gòn

TitBeo

New member
102f0c1ebacf1c2ee243.jpg


Mới đây, tạp chí kiến trúc đình đám Architectural Digest đã "chốt sổ" Bưu điện TP.HCM vào top 11 bưu điện có kiến trúc xịn nhất hành tinh luôn nha! ️✨

Bưu điện đỉnh của chóp được cả thế giới công nhận

"Mặt tiền màu vàng chanh kết hợp cửa chớp xanh lá của Bưu điện Trung tâm Sài Gòn đã biến tòa nhà này không chỉ là nơi gửi thư mà còn là điểm check-in cực hot của du khách. Công trình này được kiến trúc sư Alfred Foulhoux thiết kế vào cuối những năm 1880... Vì vậy nó mang đậm DNA của phong cách kiến trúc phục hưng, gothic và nhiều style Pháp khác nữa", tạp chí mô tả.

Katie Kalmusky - nàng blogger trên trang du lịch The Culture Trip cũng phải gật gù công nhận, Bưu điện Trung tâm là một trong những địa điểm iconic nhất Sài Gòn, với kiến trúc aesthetic và nét trang trí sang xịn mịn tạo background cực xịn cho các couple chụp ảnh cưới hay các tour du lịch.

Chị còn gợi ý, nếu bạn đang muốn gửi bưu thiếp về nhà hoặc đơn giản chỉ muốn "sống ảo" với kiến trúc vintage, thì đây chính là nơi bạn phải ghé ngay và luôn!

b3686965b3f80f9b44fe.jpg


Kiến trúc đỉnh chóp vĩnh cữu

Chị blogger nước ngoài này cũng phải choáng váng với thiết kế bên ngoài của bưu điện.

"Bên ngoài có tone màu vàng sáng mix với đường viền trắng đặc trưng. Cửa sổ cong được decor trang nhã với cửa chớp xanh lá và một chiếc đồng hồ size khủng đặt ở lối vào chính. Còn bên trong thì rộng rãi, xinh xắn với trần nhà cao hình vòm, cổng vòm kim loại cùng sàn lát gạch có hoa văn chi tiết muốn xỉu"

"Đặc biệt khi bước vào trong, du khách sẽ có cảm giác như thể mình đang lạc sang châu Âu, y chang một nhà ga xe lửa thế kỷ 20 luôn á".

Bưu điện có những bốt điện thoại kiểu retro bóng loáng, tranh sơn dầu nguyên bản trên tường. Khu vực viết thư là những chiếc bàn gỗ dài với lọ keo cũ để dán tem lên phong bì - vibe hoài cổ max!

Bưu điện cũng bán đủ thứ bưu thiếp, tem để bạn mua về làm quà lưu niệm cực ý nghĩa nè.

d48bbf907fa54657b90c.jpg


"Biểu tượng" sống của bưu điện

Cuối dãy bàn gỗ là chỗ ngồi của ông Dương Văn Ngộ - người đàn ông được Sách kỷ lục Guinness Việt Nam ghi nhận 27 năm viết thư thuê cho người lạ. Legendary thật sự!

Ông cụ thông thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp, vẫn viết thư thuê hàng ngày dù tuổi đã cao. Ông bắt đầu ca làm lúc 8h sáng và tan tầm 3h chiều.

Ngoài nhiệm vụ viết thư, ông Ngộ còn kiêm luôn "tour guide" nhiệt tình, hay kể cho khách nghe những câu chuyện về Sài Gòn xưa và nay. Ông nổi đến nỗi nhiều phóng viên quốc tế đã bay sang để phỏng vấn và viết bài về ông.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top