Chuỗi concert sắp diễn ra tại thành phố cảng này sẽ đánh dấu cột mốc 13 năm kể từ ngày nhóm debut nè!
Sau lần gần nhất cháy sân vận động Busan hơn 3 năm trước với concert Yet To Come in Busan, BTS sẽ comeback về nơi này vào hai ngày 12 và 13/6 tại sân vận động chính Busan Asiad. Không cần phải nói, vé cho cả hai đêm diễn đã sold out sạch trơn từ lâu rồi nha!
Đối với BTS và fandom ARMY, Busan không phải chỉ là một điểm dừng chân random trong tour diễn đâu nhen. Thành phố cảng này mang ý nghĩa siêu đặc biệt với BTS luôn. Đây cũng là lý do mà các chàng trai chọn nơi này để trình diễn đúng vào thời điểm đánh dấu sự trưởng thành của nhóm.
Đêm diễn cuối trong chuỗi concert tại Busan tổ chức vào ngày 13/6 - đúng dịp BTS kỷ niệm 13 năm debut kể từ album đĩa đơn đầu tay 2 COOL 4 SKOOL phát hành năm 2013. Hằng năm, cột mốc này được đánh dấu bằng sự kiện BTS FESTA dành riêng cho ARMY. Năm nay, lễ kỷ niệm càng thêm ý nghĩa khi được tổ chức dưới hình thức đại nhạc hội tại sân vận động Busan Asiad, đồng thời đánh dấu sự trở lại của đầy đủ bảy thành viên. Xúc động quá đi mất thôi!
Không chỉ có ý nghĩa trong câu chuyện trưởng thành của BTS, Busan còn là quê hương của hai thành viên là Jimin và Jung Kook nữa nè!
Dấu mốc đầu tiên đánh dấu sự gắn kết ngày càng sâu sắc giữa BTS và Busan diễn ra vào tháng 6/2019, khi nhóm tổ chức sự kiện gặp gỡ ARMY toàn cầu lần thứ năm mang tên BTS 5th Muster: Magic Shop. Đây là sự kiện chính thức quy mô lớn đầu tiên của BTS tại thành phố kể từ khi debut, thu hút khoảng 44.000 người hâm mộ trong suốt hai ngày diễn ra.
Thành phố cũng dành sự chào đón đặc biệt cho ARMY khi thắp sáng cầu Gwangan, cầu cảng Busan và tháp Yongdusan bằng sắc tím - màu sắc biểu tượng gắn liền với nhóm. Aesthetic quá trời quá đất luôn!
Tuy nhiên, dấu mốc đáng nhớ nhất trong mối liên hệ giữa BTS và Busan có lẽ là đêm concert ngày 15/10/2022 tại sân vận động Busan Asiad. Đây cũng là sự kiện cuối ghi nhận cả bảy thành viên cùng đứng trên sân khảu trước khi họ lần lượt nhập ngũ. Nghẹn ngào lắm á!
Gần 4 năm sau, khi BTS trở lại, thành phố Busan cũng đã đổi thay nhiều lắm. Những ARMY có mặt tại thành phố nhiều ngày trước buổi diễn để trải nghiệm các địa điểm vừa gắn với du lịch, vừa gắn với tình yêu dành cho BTS.
Nổi bật nhất phải kể đến Làng văn hóa Gamcheon tọa lạc trên một sườn đồi thoải. Tại trung tâm làng là bức tranh tường khổng lồ khắc họa Jimin và Jung Kook. Điều đặc biệt là tác phẩm này do chính ARMY chung tay thực hiện như một biểu tượng lâu dài của tình yêu dành cho idol. Holy spot không thể bỏ qua!
Cách đó không xa, tại quận Nam của Busan, quán cà phê ZM-illennial do cha của Jimin điều hành đã trở thành điểm đến quen thuộc của ARMY. Không gian trưng bày nhiều tranh vẽ, thư tay, kỷ vật và các dấu mốc trong hành trình hoạt động của BTS, thu hút du khách từ nhiều quốc gia đến tham quan.
ARMY cũng thường tìm tới ngôi làng Mandeok Lego - nơi Jung Kook, em út của BTS đã lớn lên. Nơi đây được đặt tên theo những mái nhà và mặt tiền đầy màu sắc, xếp lớp như các khối Lego. Colorful vibe cực mạnh!
Một điểm đến khác là Ami-dong - ngôi làng yên tĩnh nằm trên sườn đồi. Trong tiếng Hàn, tên gọi Ami phát âm giống với "ARMY". Sự trùng hợp ấy là lý do vì sao nhiều ARMY sẵn sàng leo dốc để đặt chân tới nơi này. Định mệnh là có thật!
Nếu buổi diễn trở lại ở Gwanghwamun hồi đầu năm nay được xem như một lời tuyên bố tái hợp, thì các buổi concert ở Busan lại hướng đến việc trở về cội nguồn, nơi một phần câu chuyện của BTS bắt đầu.
Các buổi concert dự kiến sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa kinh tế đáng kể trên khắp các lĩnh vực từ du lịch, khách sạn, vận tải cho tới bán lẻ địa phương ở Busan bởi ARMY không chỉ đến xem biểu diễn rồi ra về. Họ còn ăn uống, lưu trú, khám phá thành phố, mua sắm và chia sẻ trải nghiệm trên mạng xã hội. Economic impact real!
Busan đã trở thành một trong những ví dụ rõ ràng nhất về một thành phố biết cách đón nhận một sự kiện Kpop, và biến nó thành trải nghiệm mà cả cộng đồng cùng hưởng ứng. Đây mới là tầm nhìn chiến lược chứ!
Nguồn: kenh14.vn