Nếu bạn nào bị Pediophobia (sợ búp bê) thì chỉ cần nhìn mặt Okiku - "búp bê mọc tóc" nổi tiếng của Nhật Bản thôi là đủ sợ run rồi, chưa kể nghe những câu chuyện xung quanh nó nữa
Trên thế giới có vô vàn câu chuyện về búp bê mà nghe xong là muốn "chạy mất dép" luôn. Người ta hay kể cho nhau nghe về những con búp bê có khả năng siêu lạ hoặc làm được những điều mà giới khoa học cũng không thể lý giải nổi.
Không chỉ ở châu Âu đâu, châu Á mình cũng có những con búp bê đáng sợ như vậy đó. Phải kể ngay đến Okiku - "búp bê mọc tóc" ở Nhật Bản với hàng tá câu chuyện siêu nhiên đến giờ vẫn chưa ai giải đáp được
Story của búp bê Okiku bắt đầu từ năm 1918, khi anh chàng Eikichi Suzuki 17 tuổi mua một con búp bê tặng em gái 2 tuổi tên Okiku (búp bê được đặt tên luôn theo tên em gái nè) trong chuyến đi Sapporo - một thành phố ở đảo Hokkaido. Con búp bê cao khoảng 40cm, mặc kimono truyền thống xịn xò. Khuôn mặt Okiku trắng như sứ, đôi mắt đen láy như người thật luôn ý. Mái tóc thì được cắt gọn gàng ngang vai theo kiểu truyền thống.
Eikichi biết ngay là em gái mình sẽ mê con búp bê này từ cái nhìn đầu tiên. Và thực sự là vậy nha, bé Okiku 2 tuổi siêu yêu thích món quà từ anh trai và ngày nào cũng ôm búp bê ra chơi. Nhà bé kể rằng cô bé và búp bê Okiku gần như dính chặt vào nhau, đi đâu cũng có nhau luôn
Nhưng rồi bi kịch ập đến khi bé Okiku bị ốm nặng và không qua khỏi. Sau khi con gái mất, gia đình Suzuki đã đặt con búp bê lên ban thờ trang trọng để tưởng nhớ cô bé.
Không lâu sau đó, các thành viên trong nhà Suzuki phát hiện điều kinh dị với búp bê Okiku. Mái tóc ngang vai của Okiku bỗng nhiên mọc dài ra mỗi ngày với phần đuôi tóc lởm chởm, không còn gọn gàng như lúc đầu nữa Đến khi mái tóc dài tận đầu gối, gia đình mới nghi ngờ và tin rằng có mối liên hệ nào đó giữa cô con gái đã mất và con búp bê. Dù có cắt tóc búp bê ngắn đi thì chẳng bao lâu sau, mái tóc lại dài ra đến tận đầu gối rồi mới dừng lại thôi!
Năm 1938, gia đình Suzuki dọn đến Sakhalin. Họ đắn đo không biết phải làm sao với con búp bê - một kỷ vật quý giá của con gái. Cuối cùng, gia đình Suzuki quyết định mang búp bê đến ngôi đền Manneji tại thành phố Iwamizawa, Hokkaido, Nhật Bản. Họ cũng kể cho các vị tu sĩ trong đền nghe về hiện tượng lạ của Okiku. Từ đó đến giờ, con búp bê vẫn nằm trong ngôi đền Manneji. Theo các thiền sư ở đây thì việc cắt tóc búp bê đã trở thành hoạt động thường xuyên của ngôi đền luôn rồi
Câu chuyện về búp bê Okiku đã được chuyển thể thành phim, tiểu thuyết và xuất hiện trong các vở kịch Kabuki truyền thống của Nhật Bản. Tuy nhiên, nhiều phiên bản đã bị "phù phép" quá đà khi người ta kể rằng búp bê Okiku có thể cười, khóc hay đi lại trong nhà nữa cơ
Đến tận bây giờ vẫn không ai giải thích được tại sao tóc của Okiku lại tự mọc dài như vậy. Nhiều người cho rằng đây là hiện tượng siêu nhiên, số khác thì vẫn tin đó chỉ là trò đùa. Những mẫu tóc của Okiku đã được đem đi phân tích và người ta nói rằng... đó là tóc người thật đó nha!
Nguồn: kenh14.vn