Bác trai này đã trải qua vài cuộc tình nhưng chưa bao giờ thành công cả. Những cô gái mà bác tìm hiểu trong vài năm qua đều có nhiều điểm không hợp gu. Có cô thì kiếm được đồng nào là đốt sạch vào shopping và ăn chơi, chẳng biết tiết kiệm là gì ️ Người thì ham ăn thích hưởng thụ nhưng lại lười như con sên, nhà cửa bừa bộn, quần áo thay ra phơi cả tuần mới chịu giặt. Mỗi lần đến chơi là phải dọn dẹp phòng giúp bạn gái, lâu ngày chán quá nên chia tay luôn.
Cũng có cô chăm chỉ, biết tiết kiệm nhưng lại khó tính và kiểm soát bác quá chặt, thế là cũng bay màu. Trải qua nhiều mối tình nhưng không cái nào có happy ending, đôi khi bác tự hỏi: Có phải mình quá cầu toàn, gia trưởng nên mới FA dài hạn thế này không nhỉ?
Sau nhiều lần fail, bác nhìn nhận lại lỗi của bản thân và tự hoàn thiện mình. Nhờ thế mà giờ tính tình bác phóng khoáng hơn, bớt phán xét người khác và hòa đồng hơn nhiều.
Hiện tại bác đã có bạn gái rồi, cô ấy tên Thùy, xinh đẹp, vui vẻ và sống có đạo đức. Hai người yêu nhau được 6 tháng, bác cũng về nhà Thùy chơi vài lần rồi. Bố mẹ Thùy rất quý bác và muốn hai đứa cưới nhau vào cuối năm nay luôn, vì tuổi cả 2 đều đã không còn trẻ nữa
Cuối tuần vừa rồi, hai người đi uống cà phê với nhau. Trong lúc ngồi chill, Thùy hỏi thu nhập của bác bao nhiêu mỗi tháng? Bác làm việc văn phòng, lương hơn 10 triệu/tháng nhưng thấy ngại khi nói ra con số thật. Vì thế bác đã nói dối Thùy là lương mỗi tháng được 40 triệu Cô ấy cười hài lòng và bảo lương của bản thân cũng ở tầm đó. Thùy còn flex đã tiết kiệm được hơn 2 tỷ và muốn bác góp chung tiền mua đất xây nhà rồi mới tính đến chuyện cưới xin.
Nghe bạn gái bàn kế hoạch tương lai mà bác... toát mồ hôi hột luôn Tiền lương của bác làm không đủ chi tiêu, mua đất làm nhà là chuyện rất xa vời, có lẽ cả đời này không dám nghĩ đến.
Không muốn mất mặt trước bạn gái, bác chỉ gật đầu nói sẽ suy nghĩ về lời đề xuất của Thùy.
Về đến nhà, bác nói lời chia tay với bạn gái, sau đó chặn số điện thoại và zalo luôn. Ngay hôm sau, Thùy tìm đến cổng công ty nơi bác làm việc để hỏi lý do. Bác xấu hổ nói ra số lương thực tế nhận được và nói không xứng đáng với người con gái tài sắc vẹn toàn như cô ấy
Nguồn: soha.vn
Cũng có cô chăm chỉ, biết tiết kiệm nhưng lại khó tính và kiểm soát bác quá chặt, thế là cũng bay màu. Trải qua nhiều mối tình nhưng không cái nào có happy ending, đôi khi bác tự hỏi: Có phải mình quá cầu toàn, gia trưởng nên mới FA dài hạn thế này không nhỉ?
Sau nhiều lần fail, bác nhìn nhận lại lỗi của bản thân và tự hoàn thiện mình. Nhờ thế mà giờ tính tình bác phóng khoáng hơn, bớt phán xét người khác và hòa đồng hơn nhiều.
Hiện tại bác đã có bạn gái rồi, cô ấy tên Thùy, xinh đẹp, vui vẻ và sống có đạo đức. Hai người yêu nhau được 6 tháng, bác cũng về nhà Thùy chơi vài lần rồi. Bố mẹ Thùy rất quý bác và muốn hai đứa cưới nhau vào cuối năm nay luôn, vì tuổi cả 2 đều đã không còn trẻ nữa
Cuối tuần vừa rồi, hai người đi uống cà phê với nhau. Trong lúc ngồi chill, Thùy hỏi thu nhập của bác bao nhiêu mỗi tháng? Bác làm việc văn phòng, lương hơn 10 triệu/tháng nhưng thấy ngại khi nói ra con số thật. Vì thế bác đã nói dối Thùy là lương mỗi tháng được 40 triệu Cô ấy cười hài lòng và bảo lương của bản thân cũng ở tầm đó. Thùy còn flex đã tiết kiệm được hơn 2 tỷ và muốn bác góp chung tiền mua đất xây nhà rồi mới tính đến chuyện cưới xin.
Nghe bạn gái bàn kế hoạch tương lai mà bác... toát mồ hôi hột luôn Tiền lương của bác làm không đủ chi tiêu, mua đất làm nhà là chuyện rất xa vời, có lẽ cả đời này không dám nghĩ đến.
Không muốn mất mặt trước bạn gái, bác chỉ gật đầu nói sẽ suy nghĩ về lời đề xuất của Thùy.
Về đến nhà, bác nói lời chia tay với bạn gái, sau đó chặn số điện thoại và zalo luôn. Ngay hôm sau, Thùy tìm đến cổng công ty nơi bác làm việc để hỏi lý do. Bác xấu hổ nói ra số lương thực tế nhận được và nói không xứng đáng với người con gái tài sắc vẹn toàn như cô ấy
Nguồn: soha.vn