Buồn quá trời ơi! Hai bé gái chăn bò rủ nhau xuống đập tắm rồi gặp nạn đuối nước

4205d0f09665bc5c3bc2.jpg


Chiều tối 25/2, ông Nguyễn Văn Hiệp - Chủ tịch UBND xã Dang Kang, huyện Krông Bông (Đắk Lắk) xác nhận một tin đau lòng: hai bé gái đã không may bị đuối nước và tử vong thương tâm

Sáng hôm đó (25/2), bé H'Bliêm Kpơr (14 tuổi, ở buôn Cư Ênul A) cùng bé H'Môbi Niê (11 tuổi, ở buôn Cú Ênul B, xã Dang Kang) đi chăn bò với nhóm bạn tại khu vực bờ đập Cư Păm, xã Cú Kty, huyện Krông Bông.

Trời nóng quá nên cả nhóm rủ nhau xuống đập tắm mát. Ai ngờ, H'Bliêm và H'Mobi lại gặp nạn đuối nước

Thấy hai bạn gặp nạn, các bé trong nhóm hoảng hốt hô hoán người dân xung quanh đến giúp đỡ. Mọi người đã tích cực tìm kiếm...

Đến 12h30 cùng ngày, thi thể hai cháu mới được tìm thấy. Thương quá...

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và hỗ trợ một phần kinh phí lo hậu sự cho hai cháu.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top