EchNgoan6061
New member
Man United vẫn có 1 điểm trước Aston Villa nhưng cái cách đội bóng này để bị cầm hòa thực sự khiến NHM thất vọng tận rốn rốn luôn nha!
Thắng liền 6 trận vừa qua, những ai yêu mến Man United và thậm chí cả HLV Van Gaal đã bắt đầu mơ màng về một cuộc lội ngược dòng thần thánh, hòng vô địch Premier League cho xịn xò. Nhưng mà...
Plot twist dữ dội đây rồi! Cái viễn cảnh huy hoàng ấy vừa bị Aston Villa - CLB đứng thứ 13 trên BXH đó nha - dội một gáo nước lạnh buốt tận xương sống. Ngay phút 18, Benteke đã chọc thủng lưới Quỷ đỏ, làm Man United loay hoay mất phương hướng kiểu "giờ phải làm sao đây trời" dù cầm bóng tới 68% cơ đấy!
Mãi đến phút 53, Man United mới gỡ được tỉ số sau nỗ lực dốc cánh và tạt vào của Ashley Young. Ở bên trong, Falcao bật nhảy đánh đầu cực khó hạ gục thủ môn đối phương, mặc dù đường bóng của đồng đội chưa thật sự chuẩn lắm.
Lúc này thì NHM Man United vui lắm luôn, kỳ vọng đầy ngực á! Đến phút 65, khi Agbonlahor bị trọng tài đuổi khỏi sân có phần nặng tay thì niềm tin đặt vào Quỷ đỏ càng lên cao. Tưởng đâu sắp thắng thoải mái rồi...
Song hy vọng bao nhiêu lại thất vọng bấy nhiêu các bạn ơi! Chơi hơn người, tung cả Di Maria vào sân cho oách, nhưng Quỷ đỏ chẳng thể hiện được gì hết trơn.
Van Persie chơi chán đời phải ra ngoài ngồi nghỉ, Di Maria vào sân cũng tắt ngóm thậm chí bỏ lỡ vô duyên kiểu drama. Rooney thì loay hoay cặm cụi chạy trên sân mà thiếu hiệu quả cực. Chỉ duy nhất cánh chim Ashley Young xuất sắc nhưng không đủ giúp Man United chiến thắng. Buồn quá chừng!
Thế đó, Man United sau 6 trận chiến thắng, với chỉ duy nhất 1 trận thực sự hay là khi đả bại Hull City 3-0, lại hụt hơi trong cuộc đua với Chelsea và Man City. Nhìn vẻ mặt thẫn thờ, chán nản của Van Gaal ở cuối trận, ai cũng có thể hiểu ông thầy này đang thất vọng đến mức nào rồi.
Tất nhiên sẽ là quá đỗi tiêu cực khi cho rằng thầy trò HLV Van Gaal có thể rơi trở lại khủng hoảng. Nhưng trận hòa thất vọng này cũng đủ khiến những fan giàu trí tưởng tượng nhất của Quỷ đỏ biết rằng không nên mơ mộng quá nhiều.
Thực tế phũ phàng là: một vị trí trong Top 3 để giành quyền chơi thẳng từ vòng bảng Champions League mùa tới là khả thi cho Quỷ đỏ, thế thôi và đừng mơ thêm nữa nhé!
Nguồn: soha.vn