Buồn lắm! Anh tài xế xe buýt TPHCM đột quỵ lúc đợi đèn đỏ: Đau đầu vẫn gắng chạy chuyến cuối, không kịp cứu

MamLili4478

New member
Trong lúc đợi đèn đỏ, anh tài xế xe buýt tuyến 24 bị đột quỵ ngay trên ghế lái, chị nhân viên (cũng là vợ anh) lập tức tắt máy xe, đưa anh vào viện cấp cứu nhưng không qua khỏi... Quá đau lòng

Ngày 30/11, MXH đang xôn xao clip ghi lại cảnh anh tài xế xe buýt bất ngờ đột quỵ khi đang dừng xe chờ đèn đỏ. Nhiều hành khách và người đi đường đã vội vàng hỗ trợ sơ cứu, nhưng rồi anh vẫn không qua khỏi

cd1ab8e12df3abe20e85.jpg


Theo báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn từ Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM, sự việc xảy ra lúc 17h30 ngày 29/11. Lúc đó anh T.Q.V. (43 tuổi, ở quận Gò Vấp) đang lái xe buýt tuyến 24 (bến xe Miền Đông - huyện Hóc Môn) chạy trên đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh.

Khi xe đến giao lộ với đường Chu Văn An (phường 26) và đang dừng chờ đèn đỏ thì anh V. bỗng nhiên lên cơn co giật, rồi bất tỉnh luôn

Ngay lập tức, chị tiếp viên P.T.T.T. (vợ anh V.), các hành khách và người đi đường đã hỗ trợ sơ cứu, nhanh chóng chuyển anh V. đi cấp cứu. Nhưng đến nơi, anh đã không qua khỏi...

Đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM cho biết: "Trước khi lên cơn co giật, tài xế đã cho xe dừng hẳn chờ đèn đỏ nên không xảy ra va chạm với người đi đường và đảm bảo an toàn cho hành khách". Còn tinh thần trách nhiệm đến phút cuối

402aaeae42ecca2f725e.jpg


Chia sẻ thêm với VOV, một người đồng nghiệp của anh V. kể lại: Khi đang lái xe, anh V. đã có biểu hiện chóng mặt, đau đầu rồi, nhưng anh vẫn cố gắng chạy nốt chuyến xe cuối cùng trong ngày

Lúc đó vợ anh đã tranh thủ chạy đi mua thuốc và chuẩn bị đưa cho anh uống, nhưng chưa kịp uống thì anh đã ngã ra rồi gục xuống...

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top