Buồn của nền kinh tế G7: 246.000 người lũ lượt rời đất nước, giới trẻ than "lương không đủ sống tại quê nhà"

TráMiÚ

New member
Chuyện gì đang xảy ra với nền kinh tế hàng đầu thế giới này vậy trời?

45a523a1150e394272e4.jpg


Vương quốc Anh từng là "thỏi nam châm" siêu xịn thu hút vốn đầu tư và nhân tài khắp nơi đổ về. Nhưng mà plot twist đây rồi! Các báo cáo tài chính và số liệu nhân khẩu học mà Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) cùng các tờ báo lớn công bố hồi cuối tháng 5 năm 2026 đang "bóc phốt" một sự thật đau lòng.

Đó là cuộc di cư lặng lẽ nhưng hardcore của chính công dân Anh. Không phải chuyện đi du lịch kiểu flexing nữa, mà giờ đã thành một hiện tượng mass exodus - kéo theo hệ lụy chảy máu chất xám khi tầng lớp trung lưu và giới trẻ tài năng "xách ba lô lên và đi" hết.

Năm vừa qua, tổng lượng nhập cư ròng vào Anh gần như bay màu một nửa, chỉ còn khoảng 171.000 người. Đây là mức thấp nhất kể từ thời COVID vì chính phủ siết visa gắt lắm luôn. Trong khi đó, khoảng cách giữa số người Anh rời đi và số người hồi hương lại nới rộng đến mức... báo động đỏ rồi các bạn ơi!

Số liệu mới nhất cho thấy, năm 2025 có tới 246.000 công dân Anh chuyển ra nước ngoài sống lâu dài. Ngược lại, số người Anh quyết định về quê hương giảm sốc từ 140.000 người xuống còn 110.000 người. Chênh lệch này khiến mức di cư ròng của riêng nhóm công dân Anh chạm mốc âm 136.000 người luôn.

51e527eb23bac29f4b71.jpg


Đáng chú ý là nhóm "gánh team" chính trong đợt di cư kỷ lục này là gen Z và millennials (16-34 tuổi). Trong nhóm "lực lượng lao động vàng" này, chênh lệch giữa số người đi và về lên tới 75.000 người - cao nhất từ trước đến giờ mà ONS từng ghi nhận. Số người trở về quê giảm sút như thế này khiến các nhà hoạch định chính sách phải "đau đầu" về khả năng giữ chân nhân tài của nền kinh tế nội địa rồi đó.

Vì sao người ta lại "chạy" hàng loạt thế này?

Các chuyên gia tài chính vĩ mô chỉ ra hai lý do chính nè. Tại Anh, "gọng kìm" chi phí sinh hoạt kéo dài từ hậu COVID, thêm khủng hoảng năng lượng và thị trường bất động sản bế tắc đã "bóp nghẹt" túi tiền của người dân.

Giá nhà đắt cắt cổ cùng tiền thuê nhà "trên trời" tại các thành phố lớn như London khiến việc có nhà riêng trở thành "giấc mơ xa xỉ" với tầng lớp trung lưu. Thu nhập thực tế không thể "đuổi kịp" lạm phát, trong khi thuế thì cứ tăng dần - người đi làm ai cũng thấy "nghẹt thở" hết.

Bên cạnh áp lực về tiền, những vấn đề về cấu trúc xã hội và chính trị cũng là lý do quan trọng đẩy người Anh ra đi. Gen Z và millennials hiện phải gồng gánh khoản vay sinh viên nặng nề, cơ hội thăng tiến bị thu hẹp vì kinh tế yếu, cộng thêm hậu quả kéo dài từ Brexit.

Sự chênh lệch giàu nghèo giữa các vùng miền khiến giới trẻ đầy tham vọng cảm thấy ngoài London ra thì không còn chỗ nào để phát triển sự nghiệp xứng đáng tại chính đất nước mình nữa.

Nghe story của những người "xách ba lô lên và đi" ✈️

Kinh tế khó khăn không còn là con số lý thuyết nữa, mà hiển hiện rõ qua những chia sẻ thực tế từ chính các công dân Anh đang sống khắp thế giới.

Ben, 24 tuổi, tốt nghiệp từ Oxbridge danh tiếng, hiện làm tài chính tại Dubai, chia sẻ thẳng: "Kinh tế ảm đạm, chính trị bất ổn và sự bất bình đẳng vùng miền khiến nước Anh không còn dành cho những sinh viên tham vọng muốn cống hiến".

Tương tự, Nat Watson, lập trình viên web 24 tuổi từng phải về ở với bố mẹ tại xứ Wales vì lương chỉ hơn 1.000 Bảng một tháng (tức khoảng 30 triệu VNĐ thôi các bạn ơi, ở Anh mà sống kiểu này thì... RIP ). Giờ Watson đã sang Vancouver, Canada rồi.

Watson bộc bạch: "Tại Canada, tôi kiếm được nhiều tiền hơn những gì tôi có thể mơ tới ở Anh. Sống ở trung tâm Vancouver thậm chí còn rẻ hơn sống ở quê tôi tại Merthyr Tydfil".

Không chỉ dân tech hay finance, ngay cả freelancer cũng "xách dép" ra đi hết.

Maisie, nhà báo tự do đến từ North Yorkshire, hiện đang sống kiểu "digital nomad" tại Đông Nam Á vào mùa đông. Cô thừa nhận: "Điều trớ trêu là tôi tiết kiệm được nhiều tiền hơn khi đi du lịch và sống ở Đông Nam Á so với khi sống tại Anh, trong khi chất lượng cuộc sống lại tốt hơn hẳn".

Họ đang đổ xô đi đâu?

Trong xu hướng này, bản đồ di cư của người Anh đã shift mạnh sang những nơi có chính sách đãi ngộ xịn hơn và thị trường việc làm sôi động hơn.

Australia đang dẫn đầu top destinations. Số liệu từ chính phủ Australia cho thấy, số người Anh sang đây theo diện visa kỳ nghỉ kết hợp lao động (dành cho người dưới 35 tuổi) tăng vọt từ 38.000 người lên gần 80.000 người chỉ trong 2 năm.

07836a5bf2309870d45e.jpg


Bên cạnh Australia, Trung Đông (đặc biệt là Dubai) đang là thiên đường cho giới finance cao cấp nhờ chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân (đúng là ai cũng mê free tax nhỉ ). Tại châu Âu, Berlin (Đức) thu hút lao động nhờ Blue Card linh hoạt cùng chính sách bảo vệ người thuê nhà ổn định.

Thậm chí Ba Lan cũng ghi nhận xu hướng tăng bất ngờ khi lượng người gốc Anh (có bố mẹ là người Ba Lan) quay về nước này tăng từ 42.000 người năm 2015 lên 185.000 người vào năm 2025. Nhóm này mang cả vốn và thế hệ con cái sinh tại Anh về lại Trung Âu luôn.

Hậu quả kinh tế: Một cú "đấm" mạnh vào GDP

Đứng từ góc độ tài chính và kinh tế vĩ mô, làn sóng 246.000 công dân rời đi mỗi năm, đặc biệt là 75.000 lao động trẻ, là một tổn thất không thể bù đắp cho nước Anh trong trung hạn.

Hệ quả trực tiếp là hiện tượng chảy máu chất xám nghiêm trọng tại các lĩnh vực then chốt như công nghệ và y tế công (NHS).

Việc mất đi lực lượng lao động đang trong độ tuổi "vàng", giàu sức sáng tạo và trình độ cao sẽ trực tiếp làm giảm năng suất lao động quốc gia, làm "sụp đổ" nguồn thu thuế dài hạn và làm trầm trọng thêm khủng hoảng lao động nội địa.

Dòng tiền và nguồn lực con người dịch chuyển sang Australia, Canada hay Trung Đông chứng tỏ môi trường kinh tế của Vương quốc Anh đang mất lợi thế cạnh tranh nghiêm trọng rồi.

Nếu chính phủ không có giải pháp mang tính cấu trúc để giảm chi phí nhà ở, tăng thu nhập thực tế và cải thiện triển vọng kinh tế, xu hướng di cư ròng sẽ còn tiếp tục "phình to", để lại khoảng trống khổng lồ trong tăng trưởng GDP của quốc gia này.

Tóm lại là tình hình đang... không vui tí nào!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top