Buồn cho người cha bị điện giật tử vong lúc chống bão, bỏ lại mẹ già và 3 con thơ

fb70eb778239e9b3d829.jpg


Chiều 11/10, ông Trần Tấn Chân - Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên xác nhận một vụ việc thương tâm: một người dân địa phương đã bị điện giật tử vong khi đang chuẩn bị chống bão số 6

2ffe52d85d5750cb4f47.png


4fb66bbb0cfe18e9563f.jpg


Sáng cùng ngày, anh Nguyễn Minh Hưởng (xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa) lên kiểm tra khu vực mái sau nhà để chuẩn bị ứng phó với bão số 6 sắp đổ bộ. Thế nhưng trong lúc kiểm tra, anh không may bị điện giật và bất động luôn. Mặc dù người thân đã phát hiện và đưa anh đi cấp cứu ngay nhưng anh đã không qua khỏi

"Sáng nay, trong lúc kiểm tra mái sau của căn nhà, một người dân ở địa phương không may bị điện giật. Nạn nhân được người nhà đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng không qua khỏi. Hoàn cảnh của nạn nhân rất khó khăn, địa phương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ cho gia đình", ông Chân cho biết.

Theo người dân địa phương, hoàn cảnh của vợ chồng anh Hưởng vốn đã rất khó khăn rồi. Giờ anh ra đi đột ngột như vậy, bỏ lại mẹ già, vợ cùng 3 đứa con nhỏ, trong đó bé út mới có 2 tuổi thôi. Nghĩ mà thương quá đi

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top