Buồn cho idol quá

84a24a2d44d6a81b3be0.jpg


Ối giời ơi, làm fan mà thấy idol mình gặp chuyện không vui thì tim như vỡ vụn ra từng mảnh luôn á

Chắc hẳn ai cũng từng trải qua cảm giác ấy rồi đúng không? Khi mà theo dõi idol từ những ngày đầu, cùng họ vượt qua bao khó khăn, rồi bỗng một ngày thấy họ buồn, mệt mỏi hay gặp phải drama gì đó. Lúc đó chỉ muốn bay tới ôm họ thôi

Làm nghệ sĩ nghe có vẻ sang chảnh, ánh hào quang khắp nơi, nhưng thực ra áp lực họ phải chịu cũng khủng khiếp lắm đó các bạn ơi. Vừa phải giữ image, vừa phải đối mặt với anti-fan, lại còn bị soi từng li từng tí. Sống trong spotlight 24/7 mà một câu nói sai, một hành động không cẩn thận là bay màu sự nghiệp luôn

Nhiều khi fan chúng mình cũng vô tình tạo áp lực cho idol nữa. Kỳ vọng quá cao, đòi hỏi họ phải hoàn hảo trong mọi thứ. Nhưng cuối cùng thì idol cũng là con người thôi mà, cũng có lúc mệt, có lúc muốn được nghỉ ngơi, được làm chính mình

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top