Năm nào cũng vậy, cứ gần Tết là team mình lại hẹn nhau một bữa để "tổng kết" lại năm qua. Nghe thì nó có vẻ official, nhưng thực ra chỉ là cái cớ để đi nhậu thôi
Năm nay cũng không ngoại lệ. Anh em góp ý kiến loạn xì ngầu trong group chat, cuối cùng quyết định đi quán quen thuộc – nơi mà mấy năm trời nay vẫn "triệu tập" team vào dịp này. Không phải vì đồ ăn ngon lắm hay gì, mà đơn giản là vì nó đã thành thói quen rồi. Kiểu như một phần ký ức của hội không thể thiếu ấy.
Tối hôm đó, ai cũng đến đúng giờ – một điều hiếm có với lũ mình. Chắc do ai cũng biết đây là buổi họp mặt cuối cùng trong năm, nên đều muốn tranh thủ tối đa thời gian bên nhau. Bàn nhậu được setup sẵn, đồ ăn thức uống bày biện đầy đủ. Không gian vẫn ồn ào như mọi khi, nhưng lạ lùng là trong lòng mỗi người đều có một cảm giác khác – một chút luyến tiếc, một chút hoài niệm.
Cụng ly đầu tiên, mọi người chúc nhau năm mới vui vẻ, may mắn, lộc lá đầy đủ cả. Nhưng sau đó, câu chuyện dần chuyển hướng sang những kỷ niệm trong năm qua. Ai cũng có story để kể – người thì kể về dự án thành công, người thì tâm sự về những khó khăn đã trải qua, có người thì share luôn drama công sở nghe mà lú lẫn
Điều hay nhất của những buổi nhậu như này không phải là đồ ăn hay rượu bia, mà là không khí thoải mái đó. Không ai phán xét ai, không ai judge ai. Mọi người chỉ lắng nghe, chia sẻ và cười cùng nhau. Những căng thẳng, áp lực của cả năm như tan biến hết trong tiếng cười, trong từng ly bia cụng nhau.
Có một khoảnh khắc, khi ai cũng đang vui vẻ cười đùa, tự nhiên mình lại thấy trân trọng những người bạn này vô cùng. Cuộc sống bận rộn, ai cũng có việc riêng, nhưng năm nào họ vẫn luôn dành thời gian cho buổi họp mặt này. Đó là điều không phải ai cũng may mắn có được
Buổi nhậu kéo dài đến tận khuya. Lúc ra về, ai cũng say sưa, nhưng trong lòng đều tràn đầy cảm xúc. Năm cũ đã khép lại với những kỷ niệm đẹp, và năm mới sẽ lại mở ra những chương mới. Dù có chuyện gì xảy ra, miễn là team mình vẫn còn nhau, thì mọi thứ đều ổn.
Nguồn: tinhte.vn