Sáng 28/02/2026, Học viện Hành chính và Quản trị công chính thức "chanh sả" khi được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghé thăm và làm việc! Không chỉ là sự kiện chính trị xịn sò, buổi gặp gỡ này còn thực sự "đốt cháy" trong lòng các bạn trẻ Học viện một thứ năng lượng khó tả - khát vọng cống hiến và quyết tâm rèn luyện vì nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân hết mình
Trong buổi làm việc, Thủ tướng đã thẳng thắn chia sẻ về định hướng xây dựng nền hành chính chuẩn "xịn xò": chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, và quan trọng nhất là lấy người dân + doanh nghiệp làm trung tâm. Những yêu cầu về đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, bản lĩnh và tinh thần phụng sự được nhấn mạnh với tinh thần "không khoan nhượng"
Câu nói để đời: "Suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt" - không chỉ là phương châm điều hành mà còn là lời nhắn gửi trực tiếp tới các sinh viên, những người sẽ "tiếp nối sứ mệnh" trong bộ máy quản lý nhà nước.
Học để "chiến" với thực tế, không phải học tủ!
Ngọc Bích (sinh viên lớp Quản trị thông tin K23), một trong số ít bạn may mắn được "chill" trong buổi làm việc này, chia sẻ rằng điều để lại ấn tượng sâu nhất không chỉ là nội dung trao đổi, mà còn giúp em "mở mang tầm mắt" về mối liên hệ giữa dữ liệu, thực tiễn và quá trình hoạch định chính sách. Những con số vốn "quen thuộc đến nhàm chán" trong giờ học giờ được đặt vào bối cảnh quản trị quốc gia thực tế, gắn trực tiếp với đời sống người dân!
"Em giờ mới hiểu rằng phía sau mỗi quyết sách là cả một 'drama' phân tích, tổng hợp dữ liệu và cân nhắc siêu kỹ lưỡng với tinh thần trách nhiệm trước người dân. Điều đó khiến em nhìn ngành học của mình với ý thức sâu sắc hơn hẳn về vai trò và sứ mệnh", Ngọc Bích tâm sự.
Sau trải nghiệm "đỉnh của chóp" này, Bích quyết tâm sẽ tiếp tục cày cuốc kiến thức chuyên môn, rèn luyện tư duy hệ thống và nâng cao năng lực xử lý thông tin theo hướng khoa học, khách quan. Bài học lớn nhất không nằm ở nội dung buổi làm việc, mà ở sự thức tỉnh sâu sắc về trách nhiệm của gen Z trong việc góp phần xây dựng nền quản trị hiện đại, minh bạch và "ngon nghẻ"
Rèn kỹ năng, vững tinh thần - không "lì" thì out!
Cùng vibe đó, Đỗ Nguyên Bá (sinh viên lớp 2305QDLA) cho rằng buổi gặp gỡ là dịp để bản thân "reset lại" mục tiêu học tập và định hướng tương lai.
Theo Bá, những điều được nhấn mạnh về yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực chuyên môn vững vàng, bản lĩnh chính trị và tinh thần phụng sự đã để lại trong em nhiều suy tư. Trong bối cảnh đất nước đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực, Bá nhận ra việc học không thể chỉ "qua loa" hoàn thành chương trình, mà phải xem đó là quá trình chuẩn bị nghiêm túc cho trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm công dân về sau.
"Khi nghe nhấn mạnh đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực và tinh thần phụng sự, em hiểu học tập không chỉ để có bằng, mà để chuẩn bị cho một trách nhiệm lớn hơn nhiều. Em thấy mình cần 'chặt chẽ' hơn, kỷ luật hơn trong từng ngày học", Bá chia sẻ. Từ buổi gặp gỡ, nam sinh quyết tâm đặt ra yêu cầu cao hơn trong rèn luyện tác phong, ý thức tự học và tinh thần trách nhiệm - coi đó là nền tảng để "bắt sóng" với những đòi hỏi khắt khe của thực tiễn
Từ công tác tổ chức đến bài học về kỷ luật thực chiến
Nhìn từ góc độ khác, Hồ Thị Thanh (sinh viên lớp 2205QLDA), một trong những bạn tham gia hỗ trợ công tác tổ chức, đón tiếp tại sự kiện, cho rằng trải nghiệm thực tế lần này đã giúp em "nhìn thấy rõ mồn một" những chuẩn mực nghề nghiệp mà sinh viên Học viện cần phải có.
Theo Thanh, việc trực tiếp tham gia vào quá trình chuẩn bị, phối hợp và đảm bảo công tác tổ chức diễn ra "chuẩn không cần chỉnh" đã mang lại cho em vô vàn bài học về tác phong, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm. Từ thực tế đó, em nhận ra yêu cầu đối với sinh viên không chỉ là giỏi chuyên môn, mà còn phải "xịn" về đạo đức công vụ và ý thức phụng sự.
"Không chỉ giỏi chuyên môn thôi đâu, chúng em còn phải rèn luyện đạo đức công vụ, tư duy đổi mới và tinh thần phục vụ cộng đồng nữa. Đó là yêu cầu 'all-in' luôn!", Thanh bày tỏ. Sau sự kiện, nữ sinh càng thấy rõ việc cần chủ động hoàn thiện kỹ năng, xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp và nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm - coi đó là vũ khí để "chinh phục" môi trường công vụ trong tương lai
Tự định vị bản thân trong "cuộc chơi lớn" của đất nước
Chia sẻ về cảm nhận meta, An Vũ (sinh viên lớp 2405QLVB) cho rằng sự kiện không chỉ khơi dậy niềm tự hào mà còn là lời nhắc nhở "đanh thép" về trách nhiệm của mỗi cá nhân trong hành trình học tập và trưởng thành.
Theo Vũ, việc trực tiếp lắng nghe người đứng đầu Chính phủ chia sẻ về khát vọng phát triển đất nước và những định hướng lớn đã giúp em "tỉnh ngộ" hơn về vị trí, vai trò của thế hệ trẻ trong dòng chảy phát triển chung. Những thông điệp được truyền tải không chỉ mang ý nghĩa định hướng mà còn đặt ra yêu cầu về sự nỗ lực, bản lĩnh và tinh thần dấn thân của mỗi sinh viên.
"Khi trực tiếp lắng nghe Thủ tướng Chính phủ chia sẻ về khát vọng phát triển đất nước, em cảm nhận rõ hơn vai trò của mình trong tương lai. Điều đó tạo động lực để em không ngừng 'lên level'!", Vũ chia sẻ. Nam sinh cho biết, từ buổi làm việc, bản thân càng ý thức rõ hơn việc phải chủ động nâng cao năng lực chuyên môn, rèn luyện kỹ năng và bồi đắp tinh thần trách nhiệm - coi đó là "hành trang" cần thiết để đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước
Qua những chia sẻ chân thành này, có thể cảm nhận rõ niềm vinh dự và tự hào "tràn ngập" trong sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị công khi được trực tiếp lắng nghe những định hướng "chất lừ" dành cho thế hệ trẻ. Buổi gặp gỡ không chỉ củng cố nhận thức về trách nhiệm công vụ mà còn "đốt cháy" mạnh mẽ khát vọng cống hiến và tinh thần phụng sự trong mỗi sinh viên. Từ đó, các bạn thêm ý thức về sứ mệnh của mình, nuôi dưỡng quyết tâm học tập, rèn luyện bản lĩnh và sẵn sàng đóng góp trí tuệ, tâm huyết cho nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, vì Nhân dân phục vụ
(Ảnh: NTCC)
Nguồn: svvn.tienphong.vn