Gau2k84517
New member
Câu này nghe sến nhưng mà đúng phết: "Tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền thì vạn vạn không xong" Sống ở đời, cái gì cũng cần tiền hết á. Tiền giống như tấm khiên vàng vậy, giúp mình tồn tại trong xã hội này.
Một danh nhân có câu: "Tiền là ngôn ngữ mà quốc gia nào cũng hiểu, là thứ xài được trong mọi tình huống luôn."
Khi bước sang tuổi 40, đó chính là giai đoạn "drama" nhất cuộc đời đấy. Trên có bố mẹ già, dưới có con cái nhỏ, ai cũng đòi hỏi bạn nuôi hết Mà ở độ tuổi này mà chưa có tí tiền tiết kiệm nào thì ôi thôi, cuộc sống sẽ khổ lắm luôn!
Xã hội bây giờ realistic vãi nha!
Có câu "Nghèo giữa phố thị không ai chơi, giàu trong núi sâu đầy người tìm tới" nghe mà tức á Con người hiện đại, 8/10 lần gặp nhau là vì lợi ích. Không có tiền thì muốn ai đó giúp khó lắm, còn có tiền thì họ tự nhiên vây quanh như ong tìm mật.
Đời là thế đấy!
Vì vậy, một người khi bước sang tuổi 40, có tài khoản tiết kiệm chính là nguồn tự tin lớn nhất nha!
**1. Tiền tiết kiệm = bảo hiểm cuộc sống**
Anton Pavlovich Chekhov nói: "Cuộc sống là cái lồng phức tạp, người có lý tưởng khi trưởng thành sẽ thấy mình như bị nhốt trong lồng, không thoát ra được."
Có người bảo: "Người lớn sụp đổ bắt đầu từ lúc phải đi vay tiền"
Trong đời có nhiều người thuộc team "không biết tiền bay đâu mất", cả tháng làm lụng vất vả mà cuối tháng vẫn trắng tay, tài khoản ngân hàng ít đến thương tâm luôn á.
Anh D hồi trẻ thuộc dạng hào phóng, kiếm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, nghĩ rằng tiền kiếm ra là để tiêu cho sướng, hết rồi kiếm tiếp. Vì thế, đi làm bao nhiêu năm mà vẫn hai bàn tay trắng.
Người xưa có câu "trời có gió bão không dự đoán được". Đợt vừa rồi, bố anh D bệnh phải nhập viện. Anh D lo tiền viện phí mà sầu não hết cả người Cuối cùng phải vét sạch túi rồi đi vay mượn khắp nơi mới qua được.
Nhưng mà lúc đi vay tiền mới thấy rõ người ta nhất. Nhiều người tìm đủ lý do từ chối, may còn có người bạn thân lâu năm cho mượn, giúp anh vượt qua khó khăn.
Anh D sau này mới hiểu thế nào là bạn thật. Càng hiểu rằng chỉ khi có tiền tiết kiệm, cuộc sống mới được bảo hiểm thực sự.
Lúc này hối hận hồi trẻ chỉ biết chơi bời hưởng thụ, không nghĩ tới những lúc cần tiền gấp thì đã muộn rồi
Vì vậy, bước sang tuổi trung niên, bạn thực sự cần một tài khoản tiết kiệm, nếu không sẽ trở tay không kịp khi chuyện xấu ập đến. Tiền tiết kiệm chính là bảo hiểm thiết thực nhất đó!
**2. Tiền tiết kiệm = cảm giác an toàn**
Charles Lamb nói: "Tiền bạc là hộ chiếu đưa ta đi bất cứ đâu trừ thiên đường, đồng thời cho ta bất cứ thứ gì ngoại trừ hạnh phúc."
Trong thực tế, bạn có đang stress vì tiền học của con, tiền sinh hoạt phí hàng ngày không?
Thực ra đều là do hồi trẻ không biết kiểm soát chi tiêu, không biết để dành một phần tiền kiếm được, chỉ biết "sống cho hiện tại" thôi. Còn đối với những chuyện bất ngờ, bản thân lại như con ruồi không đầu, loay hoay không biết làm sao.
Có người nói: "Có tiền đường nào cũng là thảo nguyên, không tiền đường nào cũng thấy ổ gà". Ở xã hội này, cảm giác an toàn nhất chính là trong túi có tiền, đến khi cần dùng không phải chạy vạy vay khắp nơi
Có câu hay lắm: "đừng chọn an nhàn trong độ tuổi phấn đấu". Lúc còn sức lực hãy cố gắng nỗ lực, đồng thời cố tiết kiệm tiền, như vậy mới sống được cuộc sống thảnh thơi khi về già.
Con người đừng chỉ sống cho sướng thân hiện tại, cũng cần lo lắng và chuẩn bị cho tương lai, cho tuổi già của mình một chút, cũng là giảm gánh nặng cho con cháu sau này nữa!
**3. Tiền tiết kiệm = thể diện**
Honoré de Balzac nói: "Đối với người lãng phí, tiền là cục giấy tròn vo, đối với người tiết kiệm, tiền là tờ giấy phẳng, có thể xếp từng tờ tích lại."
Hồi trước, có bạn tôi muốn kinh doanh nhưng thiếu vốn, định vay một người họ hàng thân thiết.
Người họ hàng này thì có tiền đấy, nhưng mà hay coi thường người khác lắm
Với bạn tôi cũng vậy, cho vay mà kiểu như đang ban ơn ấy. Nhưng bạn tôi vẫn nói: "Người ta cho mình vay là tốt rồi, mình nhịn một chút cũng được, không phải chuyện to tát gì đâu."
Thực ra, trong cuộc sống, có tiền tiết kiệm chính là thể diện, là sự tự tin lớn nhất đó! Không cần phải vì tiền mà cúi đầu, nhìn sắc mặt người khác, tự hạ thấp mình.
Vậy nên, tiền chính là lá gan, là thể diện, là bảo hiểm thiết thực nhất của cuộc đời mỗi người
Con người khi đã bước sang tuổi tứ tuần, nhất định phải có cho mình một tài khoản tiết kiệm, như vậy mới có cuộc sống an nhàn, tự tại về sau.
Nguồn: soha.vn