Bùng nổ drama World Cup: Cầu thủ Đức "đá vào đầu" đối thủ vẫn bị VAR bỏ qua khiến dân tình dậy sóng

TamHong5927

New member
Tranh cãi nảy lửa trận Đức thua 1-2 Ecuador sáng nay, netizen ném đá tới tấp!

Trận đấu sinh tử ở bảng E World Cup 2026 giữa Đức và Ecuador sáng 26/6 vừa rồi đã cho ra lò một màn drama căng đét từ những phút đầu tiên luôn á! Tình huống mở tỷ số của Leroy Sane đang khiến cả làng bóng đá phải rần rần bàn tán, đặc biệt là phe Nam Mỹ đang tức điên lên được rồi

Chỉ mới phút thứ 2 của trận đấu thôi mà tuyển Đức đã "dội gáo nước lạnh" vào Ecuador bằng bàn thắng siêu tốc của Leroy Sane. Bàn thắng này không chỉ làm CĐV phát cuồng mà còn đi vào lịch sử là một trong những bàn thắng nhanh nhất của "Cỗ xe tăng" tại World Cup luôn nha. Tuy nhiên, niềm vui của team Đức lại là nỗi oan ức tràn trề của các cầu thủ Ecuador

Drama nổ ra từ tình huống tranh chấp dẫn đến bàn thắng này. Tiền vệ trẻ Aleksandar Pavlović của Đức đã có pha áp sát và cướp bóng từ chân Pedro Vite (Ecuador) trước khi kiến tạo cho Sané ghi bàn. Nghe thì bình thường, nhưng khi xem lại chậm thì... ơ kìa, chân của Pavlović giơ lên cao ngang đầu đối thủ trong lúc tranh bóng luôn á! Sờ pót ngay chưa?

f49e00eb678cd9841073.jpg


Ngay lập tức, HLV và cầu thủ Ecuador ùa vào vây trọng tài chính Tori Penso để phản đối. Trên sóng Radio MARCA, các chuyên gia cũng đứng về phía đại diện Nam Mỹ. "Tôi thấy đó rõ ràng là một lỗi" – một bình luận viên khẳng định, cho rằng đây là pha phạm lỗi nguy hiểm kinh điển, cao chân quá mức và bàn thắng đáng lẽ phải bị thổi phạt. Làn sóng phẫn nộ nhanh chóng tràn ngập mạng xã hội, netizen Ecuador gọi quyết định này là "bất công trời ơi"

Nhưng mà sau khi nhận tín hiệu từ phòng VAR và xem lại kỹ càng, trọng tài Tori Penso vẫn... cứng họng giữ nguyên quyết định. Tổ trọng tài kết luận động tác của Pavlović chỉ là pha tranh chấp bóng bình thường thôi, không cố ý triệt hạ hay gây nguy hiểm cho đối phương. Vậy là bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Đức chính thức được công nhận rồi, dù ai cũng thấy sus sus

63b029b6937a233d7871.jpg


Tuy nhiên, phải công nhận Ecuador xứng đáng được respect! Dù bị dội gáo nước lạnh ngay từ đầu, "La Tri" không hề nản chí mà còn vùng lên mạnh mẽ. Chỉ 7 phút sau đó, Nilson Angulo đã gỡ hòa 1-1 cho đội nhà. Đến phút 77, Gonzalo Plata trở thành người hùng với cú dứt điểm chuẩn xác, ấn định chiến thắng ngược dòng siêu kịch tính 2-1 cho Ecuador ✨

Ba điểm nghẹt thở trước nhà cựu vô địch thế giới không chỉ giúp Ecuador có lợi thế giành vé vào vòng 32 đội World Cup 2026 mà còn là màn trả đũa ngọt ngào sau tình huống tranh cãi ban đầu!

ab02c8fa3c88d8998783.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top