Phố Tây Bùi Viện trống hiu, khách du lịch giảm sốc, hàng quán ế ẩm toàn tập - các tiểu thương ở khu phố Tây Bùi Viện (Q.1, TP.HCM) đang phải loay hoay kiếm sống giữa mùa dịch hô hấp cấp nCoV đang gây bão.
Giờ 'hái vàng' giờ chỉ có mấy người đeo khẩu trang đi lòng vòng
22h tối, 2 chị người Hàn Quốc ghé vào quán, gọi 2 lon nước trái cây cùng 1 dĩa đồ chiên giá tầm 200k. Ngồi được nửa tiếng, 2 chị đứng dậy thanh toán xong là vội vàng đeo khẩu trang y tế về khách sạn luôn.
23h, giờ 'hái vàng' đã tới rồi mà, nhạc từ các quán bar, vũ trường, loa karaoke đường phố... bắt đầu bật inh ỏi. Hàng loạt tiểu thương sắp bàn ghế tràn ra đường, nhân viên nhiệt tình vẫy vẫy mời khách. Nhưng trên phố chỉ lác đác vài người đeo khẩu trang đi dạo, không ai chịu dừng lại cả, bàn ghế vẫn trống trơn huơ trơn
0h đêm, chị Trần Thị Lý (49 tuổi, chủ quán nhậu phố Tây Bùi Viện, Q.1, TP.HCM) buộc phải chạy ra ngoài, cùng cậu nhân viên vẫy vẫy mấy tờ giấy đủ màu ghi tên món ăn với hy vọng gỡ hòa vốn đêm nay. Gặp khách nước ngoài, cả chủ lẫn nhân viên đều dùng tiếng Anh lơ lớ để mời gọi. Nhưng tất cả đều lắc đầu luôn.
1h sáng, nhạc giảm dần, đường phố đã vắng tanh. Chị Lý mệt mỏi ngồi xuống bàn, thở dài: "Mấy năm bán buôn ở đây, đây là lần đầu tiên mà Bùi Viện ế thế này. Quán nhỏ ế nhỏ, quán lớn ế lớn. Mọi năm giờ này tôi đã phải bận tối mắt tối mũi để nấu ăn, chạy bàn,... nhưng giờ thì lại có thời gian mà ngồi đây kể chuyện..."
Vậy là trong cái đêm 'hái vàng' duy nhất vào dịp cuối tuần, từ khung giờ 21h đến 1h sáng hôm sau, chị Lý chỉ tiếp được có 2 cô khách Hàn. Hơn 1h sáng, chị rục rịch dọn bàn ghế vì không còn hi vọng gì nữa rồi.
"Bình thường thì có khi 4, 5h sáng khách vẫn còn đổ ra đường vui chơi, vợ chồng tôi đều thay nhau phụ bàn. Nhưng giờ thì tầm này là biết không ăn thua rồi, đóng cửa thôi" - chị Lý kể.
Phố Tây Bùi Viện được biết đến là khu vui chơi, giải trí đêm dành cho khách du lịch nước ngoài tại TP.HCM. Nhưng gần đây, trước tình hình dịch hô hấp cấp nCoV diễn biến phức tạp, lượng khách đổ về thành phố giảm mạnh đã ảnh hưởng không ít đến các tiểu thương, chủ quán ăn tại Bùi Viện.
Tâm lý sợ bệnh khiến lượng khách giảm sốc
Ghi nhận của PV vào tối thứ 7 ngày 9/2/2020, trên phố Bùi Viện chỉ lác đác vài khách du lịch đeo khẩu trang đi dạo phố, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh đông nghẹt, kẹt cứng hàng tiếng đồng hồ vào những ngày 'vàng' cuối tuần như thế này. Hàng loạt hàng quán đều trống bàn ghế, buộc phải đóng cửa sớm vì kinh doanh không hiệu quả.
Nguồn: soha.vn