Teene909cb8d
New member
Choáng váng cái drama này luôn! Trung vệ Bùi Tiến Dũng và bà xã không được bác bảo vệ cho vào sân, phải đi shopping gấp áo đỏ mới được "pass" vào cổ vũ Viettel đá với Hà Nội tại giải tứ hùng chiều ngày 4/6 đó các bạn ơi
Vì đang chấn thương nên Bùi Tiến Dũng không thể ra sân thi đấu được, anh cùng vợ là Khánh Linh quyết định đến sân cổ vũ tinh thần cho CLB Viettel đá với Hà Nội tại giải tứ hùng ở Hải Phòng. Nghĩ là được vào êm ru rồi, ai dè...
Thế nhưng plot twist là bác bảo vệ tại sân yêu cầu khán giả phải mặc áo đỏ mới được vào sân. Tiến Dũng là cầu thủ của Viettel mà cũng không được "ưu ái" gì luôn á! Sau khi giải thích mãi không được, cuối cùng Dũng phải chạy đi mua áo đỏ "cho lẹ" mới được vào khán đài cổ vũ
Còn ở trận đấu giữa Hà Nội và Viettel thì sao? CLB Hà Nội hoàn toàn làm chủ thế trận luôn nha! Bàn thắng đến nhanh như chớp ngay phút thứ 2 nhờ pha lập công của Siladi. Quá nhanh quá nguy hiểm!
Văn Thiết và Văn Quyết làm đội trưởng, hai đội trao cờ lưu niệm trước khi bước vào thi đấu. Nghi thức chuẩn chỉnh trước giờ G nè!
Hiệp 1, Hà Nội là đội chủ động tấn công khiến cho khung thành của Quàng Thế Tài luôn gặp khó khăn. Áp lực lên cao trần rồi đây!
Tiền vệ Vũ Minh Tuấn đi bóng giữa dàn cầu thủ Viettel như "lướt sóng" vậy. Hết hiệp 1 Hà Nội dẫn trước 2-0 nhờ cú đúp của Siladi. Siladi on fire thật sự!
Sang hiệp 2, Viettel đã lấy lại thế trận và chơi áp đảo hơn nhưng tiếc là Hà Nội vẫn có thêm 2 bàn thắng nữa. Khó cứu quá trời!
Nguồn: kenh14.vn