Mùa V.League năm sau, dân Hà Nội chuẩn bị rần rần với trận derby "nóng hổi" của mình rồi nè!
Vòng 17 giải hạng Nhất Quốc gia 2018: Viettel 2-0 Bình Phước
Trước trận gặp Bình Phước chiều nay trên sân Hàng Đẫy, dàn cầu thủ Viettel nhận được nguồn năng lượng siêu to khổng lồ khi hội CĐV nhà đã tổ chức diễu hành từ sáng luôn, rước khắp các con phố Hà Nội để chào đón các học trò của HLV Hải Biên thăng hạng, "flex" lại phiên hiệu Thể Công từ mùa giải V.League năm sau
Đứng thứ 8 trên BXH, Bình Phước chọn chiến thuật "rùa" - tức là tử thủ ráng chịu, mong cầm chân Viettel giữa cái nắng Hà Nội gay gắt phát điên để kiếm 1 điểm quý hơn vàng. Và thật sự, các cầu thủ Viettel phải vật lộn cực kỳ giữa thời tiết bất lợi cộng thêm tâm lý căng như dây đàn vì áp lực từ fan, khó tìm đường vào khung thành đối phương lắm dù liên tục dồn ép
Sân vắng tanh đến mức nghe rõ mồn một tiếng "chỉ đạo anh tài" của HLV Hải Biên. Càng về cuối trận, lính Viettel càng tăng sức ép nghẹt thở lên đối phương.
Phút 76, đội trưởng kiêm tuyển thủ U23 Việt Nam - Bùi Tiến Dũng, bức tường thép trước khung thành trong tay HLV Park Hang-seo đã khiến toàn bộ khán giả tại Hàng Đẫy vỡ òa với cú đánh đầu "thiên tài", tung lưới Bình Phước, mang về chiến thắng cực phê trong ngày chính thức đăng quang của Viettel
Dưới sân, Bùi Tiến Dũng dẫn đầu hội anh em, trên tay là chiếc băng vàng đội trưởng ăn mừng tưng bừng. "Cơn lốc đỏ" Thể Công năm nào giờ đã trở lại giữa lòng Hà thành rồi nha!
Gần chục phút sau, tới lượt Hoàng Đức bật cao đánh đầu "cháy lưới" Bình Phước, ấn định tỷ số 2-0 cho trận đấu quyết định ngôi vương giải hạng Nhất quốc gia mùa bóng 2018.
Nguồn: soha.vn