Kể từ khi Đoàn Văn Hậu sang châu Âu thi đấu, thủ môn Bùi Tiến Dũng đành phải "đi tìm em" - tức là tìm bạn cùng phòng mới ở CLB Hà Nội FC rồi các bạn ơi
Hồi mới chuyển đến khoác áo Hà Nội FC, HLV Chu Đình Nghiêm có hỏi Tiến Dũng muốn ở ghép với ai, và anh chàng đã chọn ngay cậu em thân thiết Văn Hậu làm roommate để dễ hòa nhập với đội bóng mới hơn. Hai anh em còn siêng năng đăng ảnh nhau lên MXH nữa cơ! Nhưng mà hai ngày trước (2/9), Văn Hậu đã chính thức ký hợp đồng với SC Heerenveen tại Hà Lan rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc Tiến Dũng buộc phải tìm cho mình một bạn cùng phòng mới thôi. Chàng thủ môn "hot boy" đã có chia sẻ trên trang Facebook cá nhân luôn đó.
Nhìn tấm ảnh với nét mặt buồn thiu kèm dòng status này, chắc nhiều người sẽ thấy rằng việc Đoàn Văn Hậu sang Hà Lan chỉ là một phần lý do khiến Tiến Dũng cảm thấy mình cô đơn đến thảm hại thôi
Trở về như người hùng từ VCK U23 châu Á 2018, nhưng Bùi Tiến Dũng đã không gặp may mắn tại sân chơi lớn nhất của bóng đá Việt Nam. Tại V.League, phần lớn thời gian thủ môn người Thanh Hóa phải ngồi chơi xơi nước trên băng ghế dự bị dù là ở CLB Thanh Hóa hay khi chuyển đến Hà Nội FC. Phong độ không ổn định và không thường xuyên được thi đấu có lẽ mới là nỗi buồn lớn nhất của chàng thủ môn này đây Tuy vậy, tài khoản Instagram của anh chàng vẫn thường xuyên có những dòng status lạc quan để tự động viên bản thân cố gắng hơn nữa.
Hiện tại, sau trận bán kết lượt về AFC Cup cùng Hà Nội FC tại Turkeminstan, Bùi Tiến Dũng đang rất chăm chỉ tập luyện cùng U22 Việt Nam tại PVF (Hưng Yên). Mong rằng Tiến Dũng sẽ lấy lại được phong độ chói sáng của mình hồi đầu năm 2018 để cùng đồng đội hoàn thành mục tiêu "săn vàng" ở SEA Games cuối năm nay nhé!
Nguồn: kenh14.vn