Cú đánh đầu cực đỉnh của Pape Omar đã giúp FLC Thanh Hóa hạ gục Global Cebu với tỷ số 1-0 - đội bóng đến từ Philippines này chắc giờ vẫn đang "sml" không hiểu chuyện gì vừa xảy ra
FLC Thanh Hóa 1-0 Global Cebu
Ghi bàn: Pape Omar 74'
Đội hình ra sân:
FLC Thanh Hóa: Bùi Tiến Dũng, Lê Văn Đại, Vũ Minh Tuấn, Đình Đồng, Xuân Thành, Văn Thắng, Van Bakel, Pape Omar, Hoàng Thịnh, Karube, Ofere.
Global Cebu: Patrick Deyto, Jeong-Min, Rufo, Del Rosario, Jerry Barbaso, Darryl Roberts, Curt Dizon, Paolo Bugas, Marco Casembre, Daniel Gadia, Wesley dos Santos.
Tiếp đón Global Cebu trong bảng G giải AFC Cup 2018, HLV Marian Mihail đã "thả" Bùi Tiến Dũng vào sân đúng như lời hứa trước trận. Bên cạnh đó, các tân binh như Vũ Minh Tuấn hay những ngoại binh Karube và Ofere cũng được tin tưởng trao suất đá chính luôn nha.
Tuy nhiên, những phút đầu tiên của trận đấu thì Global Cebu mới là đội vào trận "ngon" hơn ấy chứ. Chủ nhà Thanh Hóa phải mất hơn 10 phút mới bắt nhịp được, sau đó mới bắt đầu tạo ra những cơ hội nguy hiểm dồn về phía khung thành đội khách.
Nhưng mà tiếc thay, những cái tên như Minh Tuấn, Văn Thắng, Omar hay Đình Đồng đều không thể "xâu kim" được trong hiệp 1 Sang hiệp 2, FLC Thanh Hóa vẫn tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt, nhưng phải chờ đến tận phút 74 thì Pape Omar mới "phá đám" được thủ môn đội khách, mở tỷ số cho đội nhà.
Có bàn thắng dẫn trước rồi, FLC Thanh Hóa chơi cực kỹ luôn, kiểm soát trận đấu và giảm tốc độ xuống trong những phút còn lại. Cuối cùng với tỷ số 1-0 nghẹt thở, FLC Thanh Hóa tạm thời "chill" ở vị trí số 1 bảng G giải AFC Cup 2018 nha mọi người
Trong trận đấu được bắt chính sau thành công bùng nổ ở giải U23 châu Á 2018, thủ môn Bùi Tiến Dũng không phải làm việc vất vả lắm đâu. Hàng công của đại diện Philippines khá "mù mờ" nên chả gây được áp lực gì với cầu môn của anh chàng thủ thành quốc dân này cả
FLC Thanh Hóa tạm chiếm ngôi đầu bảng G tại AFC Cup 2018.
Nguồn: kenh14.vn