Drama chuyển nhượng V.League mùa này căng không tưởng luôn! Và plot twist mới nhất đây: Bùi Tiến Dũng không về HAGL hay Bình Dương như dự đoán, mà chốt hợp đồng 2 năm với... CLB TP.HCM vào chiều nay (18/7)
Thực ra thì động thái này cũng hợp lý thôi, vì CLB TP.HCM vừa "clear" luôn 2 thủ môn Patrik Lê Giang và Mạnh Cường. Trước đó netizen đồn Tiến Dũng đang trao đổi với HAGL và Bình Dương, ai ngờ anh chàng lại chọn bến đỗ cũ mà mới này. Là sao ta?
Nhắc lại một chút, Tiến Dũng từng "farm kinh nghiệm" tại CLB TP.HCM 3 mùa giải 2020, 2021 và 2022. Lúc đó anh mới ra sân có 22 trận, phải ganh đua khá vất với đàn anh Thanh Thắng để giành suất bắt chính.
Giờ comeback lại lần 2, liệu thủ môn 27 tuổi này có "phản công" thành công và giữ được vị trí số 1 không nhỉ? Hóng drama tiếp thôi
Còn bên kia chiến tuyến, CLB Hà Nội cũng không chịu thua kém, tậu liền tay 2 tân binh chất lượng. Người đầu tiên phải kể đến Hồ Thanh Minh - tiền đạo từng cùng U22 Việt Nam ẵm cup vàng SEA Games 31 trên sân nhà. Xịn xò không?
Mùa giải hạng Nhất 2023/24, chàng trai sinh năm 2000 này ghi tới 10 bàn cho CLB bóng đá Huế, xếp á quân Vua phá lưới luôn. Giờ lên chơi V.League lần đầu, chắc hẳn anh sẽ rất hype!
Tân binh thứ hai là Chu Văn Kiên - tiền vệ cánh phải đa năng. Mùa trước anh góp mặt 24 trận, có 1 bàn thắng và 2 kiến tạo cho CLB TP.HCM.
Nguồn: soha.vn