TitSusu4732
New member
Lão tướng Buffon không thể kiềm được những giọt nước mắt tiếc nuối khi Italia phải gục ngã trước Đức sau loạt penalty căng não đến nghẹt thở
Như mọi khi, Buffon vẫn là bức tường thép đáng tin cậy nhất trước khung gỗ của Italia ở trận tứ kết gặp Đức, dù đối mặt với những chân sút top đầu thế giới
Cũng nhờ có Buffon mà Italia mới giữ được tỷ số hòa 1-1 cho đến loạt penalty định mệnh. Tại đây, anh tiếp tục tỏa sáng với pha đổ người chuẩn xịn, cản phá thành công cú sút của Muller
Thế nhưng, lần lượt Graziano Pelle, Leonardo Bonucci và Matteo Darmian đã sút hỏng penalty, khiến mọi nỗ lực của Buffon trở nên vô nghĩa. Ở cú sút quyết định, Buffon bị Hector đánh bại mặc dù thủ môn kỳ cựu này đã đổ đúng hướng rồi
Buffon thất vọng tràn trề khi Italia phải dừng bước sớm. Năm nay đã 38 tuổi, Euro 2016 có thể sẽ là lần cuối cùng "người nhện" Buffon canh giữ khung thành của Azzurri ở một giải đấu lớn ️
Buffon vẫy tay chào khán giả trong khi nước mắt tuôn rơi. Ở buổi phỏng vấn sau trận, anh tâm sự: "Mỗi người chúng tôi đều có một lý do để khóc. Chúng tôi đã cố gắng và tới rất gần chiến thắng. Thật điên rồ khi chứng kiến Đức đá hỏng 3 quả phạt đền nhưng chừng đó vẫn chưa đủ"
Sau Euro 2016, Italia sẽ có HLV mới là Giampiero Ventura. Buffon cho biết anh chưa có ý định giải nghệ và vẫn hi vọng được tân HLV tin tưởng giao trọng trách
Nguồn: kenh14.vn