Buffa di Perrero - "Ngôi nhà cô đơn nhất thế giới" khiến ai cũng phải tò mò ️

d25adb4c4e446f1f819b.jpg


Ở giữa dãy núi Dolomite của Ý, có một ngôi nhà đơn độc nhô ra từ vách đá có tên Buffa di Perrero. Nằm ở vị trí siêu xa xôi, ngôi nhà này như thể đang "cosplay" hòn đá vì ngụy trang quá đỉnh với địa hình núi non gồ ghề màu nâu, và được gọi là "ngôi nhà cô đơn nhất thế giới" luôn. Với cửa trước nhìn ra độ cao gần 2.800 mét, ngôi nhà này chắc chắn sẽ khiến nhiều người "chân run tay mềm" ngay lập tức

Buffa Di Perrero được xây dựng trên rìa núi ở một vị trí gần như không thể tiếp cận được. Nhưng địa điểm kỳ lạ này đã thu hút những người leo núi và thám hiểm mạo hiểm trong nhiều năm. Ngôi nhà đã hơn 100 năm tuổi rồi mà vẫn tỏa ra một luồng khí bí ẩn và bất an đến đáng sợ lắm nha.

44219ff1077c818738aa.jpg


Leo lên độ cao 2800 mét so với mực nước biển, băng qua các bề mặt đá của dãy núi Dolomite của Ý, và bạn sẽ tìm thấy Buffa di Perrero. Trong nhiều thập kỷ, mọi người đã tự hỏi làm thế nào mà người ta có thể tiếp cận ngôi nhà này, nơi được cho là đã được xây dựng hơn 100 năm trước trong Thế chiến thứ nhất.

Buffa Di Perrero là một ngôi nhà biệt lập siêu kỳ lạ nằm trong mặt đá của dãy núi Dolomite. Vị trí "unrealistic" của ngôi nhà trống này có lẽ là sự thật hấp dẫn nhất về nó đấy. Một thế kỷ trước, việc leo lên vị trí cao, hẻo lánh trên núi này chỉ có thể thực hiện được bằng cách sử dụng thang dây và cáp treo tạm thời để vận chuyển vật tư xây dựng. Tưởng tượng được không, "vibe" khó khăn thế nào luôn á!

Và cho đến tận ngày nay, nó vẫn là một con đường mòn trên núi di chuyển khó khăn và nguy hiểm, không dễ dàng tiếp cận tí nào. Ở thời điểm hiện tại, chỉ những người leo núi lành nghề, giàu kinh nghiệm nhất mới đủ "gan" để vượt qua con đường cực kỳ khó khăn Via Ferrata Ivano Dibona (có nghĩa là "con đường sắt" trong tiếng Ý).

Tuyến đường Via Ferrata Ivano Dibona hiện đã được trang bị dây cáp, bậc thang và thang thép được gắn trên khắp con đường để hỗ trợ những người leo núi cố gắng vượt qua địa hình nguy hiểm này và đến thăm ngôi nhà. Nhưng mà vẫn rất "hardcore" nhé các bạn ơi!

eec04bc77a87c8230baf.jpg


Có nhiều câu chuyện kể rằng những người lính Ý đã xây dựng ngôi nhà này làm nơi trú ẩn, để họ có thể ẩn náu khỏi các nguy hiểm và nghỉ ngơi sau khi chiến đấu với quân Áo-Hung. Tưởng tượng cảnh những người lính leo lên đây để "hồi máu" sau trận đánh thì thật sự quá ngầu luôn á ️

Nếu bạn có thể nhìn vào bên trong ngôi nhà này, nó khá đơn giản và không có gì "fancy" cả. Kiến trúc thẳng và đơn giản, tạo cảm giác rằng ngôi nhà được dùng để phục vụ một mục đích rất cơ bản - làm chỗ để nghỉ ngơi thôi. Nó có những bức tường gạch, một căn phòng hẹp ốp gỗ, mái nhà nghiêng và cửa sổ đóng khung. Bên trong, có vài chiếc ghế gỗ màu trắng, được đặt bừa bãi, chứng tỏ ở đây đã từng có con người nghỉ ngơi tại đây.

3f4da1ec40eab5b89031.jpg


Ngôi nhà hơn 100 năm tuổi đời này thực chất chỉ là căn phòng nhỏ hẹp ốp gỗ được kê một vài chiếc ghế gỗ màu trắng một cách kỳ lạ. Nó gợi cho người ta nhớ đến những người lính hoặc những nhà thám hiểm hiện đại đã ghé qua đây.

Trong khi mọi người thắc mắc tại sao người ta lại xây dựng ngôi nhà trên địa hình cực kỳ khó tiếp cận này thì các nhà sử học tin rằng nó từng được dùng làm nơi nghỉ ngơi cho những người lính Ý trong Thế chiến thứ nhất - họ đã từng chiến đấu với quân Áo-Hung trên địa hình núi non hiểm trở. Nó cũng hoạt động như một nơi ẩn náu để cất giữ nguồn cung cấp lương thực và vũ khí cho những người lính, đồng thời cũng là nơi ẩn náu khỏi kẻ thù và có lẽ cũng để đạt được lợi thế chiến lược trong chiến tranh nữa.

Ngôi nhà này đã được đặt theo tên của người lính Alpini, Đại tá Carlo Buffa di Perrero, một anh hùng chiến tranh có niềm đam mê với những ngọn núi. Anh ta đã hy sinh ở tiền tuyến vì một quả lựu đạn của kẻ thù Mái nhà của ngôi nhà Pererro đã bị bão tuyết phá hủy hoàn toàn, khiến ngôi nhà không thể sử dụng được ngay cả với những người leo núi. Tuy nhiên, gần đây, để tưởng nhớ và vinh danh Buffa Di Perrero, người ta đã quyết định cải tạo lại ngôi nhà này.

840037cd7410494157dc.jpg


Những nhà thám hiểm được cảnh báo rằng con đường này không phải ai cũng có thể chinh phục, người tham gia phải có "thể lực cực tốt" mới có thể đi lên được. Theo những người có kinh nghiệm, một số con đường mòn trên Dolomites có thể mất khoảng một tuần để đi bộ luôn ấy chứ. Khi đã chinh phục được hết quãng đường hiểm trở, khách du lịch có thể tận mắt chiêm ngưỡng ngôi nhà độc đáo này rồi. Đáng đồng tiền bát gạo lắm đó nha! ✨

Cho đến nay, người ta đã mở ra những chuyến tham quan tại ngôi nhà này rồi đó. Buffa di Perrero chỉ có thể tiếp cận được bằng thang dây và xe cáp tạm bợ. Ngoài ra, khách du lịch còn có thể đi đến bằng con đường mòn trên núi hiểm trở mà chỉ những người đủ "gan" mới dám leo lên.

Club Alpino Italiano (CAI) - một nhóm giám sát các con đường mòn đi bộ đường dài trong khu vực đã lấy ý tưởng từ ngôi nhà độc đáo này để tạo ra một công trình tương tự. Họ xây dựng một nơi trú ẩn hiện đại để khách du lịch tới tham quan và khám phá.

Những người này đã xây dựng một thiên đường đi bộ đường dài mới hiện đại cho những du khách nằm cạnh đèo Forcella Marmarole và có thể chứa tối đa 12 người. Các nhà thám hiểm có thể tìm đến các phương tiện hỗ trợ trước khi bắt đầu chuyến đi bộ kéo dài 5 giờ mệt mỏi đến nơi trú ẩn tuyệt đẹp này.

Có thể nói, Buffa di Perrero là một công trình ấn tượng và độc đáo vô cùng. Nó là minh chứng cho sự sáng tạo và khả năng phi thường của con người chúng ta đây. Một nơi mà ai cũng muốn "check-in" một lần trong đời luôn á!

7e0f20d0be5a39484b5d.jpg


9f74780a5366f6ea5a69.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top