PandaSusu3435
New member
Cứ tưởng sang Thái cổ vũ anh trai ĐT Việt Nam, thế mà một số CĐV lại diện áo xanh lè khiến dân tình ngứa mắt vô cùng luôn ạ
Chị Đỹ Hoàng Yến - Phó chủ tịch VFS (Hội CĐV bóng đá Việt Nam) đã lên tiếng chia sẻ sau trận (xin phép trích):
"Nói thật tuyển thua thì bọn CĐV mình cũng buồn muốn khóc rồi. Nhưng mà nỗi buồn không bằng nỗi xấu hổ khi có người tận dụng hình ảnh nước nhà để quảng cáo sản phẩm của mình...
Anh đem mấy chục người qua Thái là đi du lịch kết hợp cổ vũ cho bóng đá Việt Nam hay lợi dụng hình ảnh nước nhà để quảng cáo vậy?"
Trong lúc toàn bộ NHM Việt Nam có mặt tại SVĐ đều cố gắng diện áo đỏ sao vàng chứng tỏ tinh thần yêu nước, thì một nhóm nhân viên của công ty kinh doanh đồ uống có cồn lại mặc toàn đồ màu xanh lè, còn in to tên thương hiệu trước ngực nữa chứ
Điều gây bức xúc nhất là màu xanh chính là màu áo của ĐT Thái Lan và CĐV Thái Lan đấy! Chắc các cầu thủ nhìn lên khán đài mà thấy áo xanh lè phải buồn lắm, cảm giác như mình không được cổ vũ hết mình vậy
>>>"Hai đội ở đẳng cấp khác nhau quá!"
Nguồn: soha.vn