Chỉ vì không chịu nổi những lời lẽ khó nghe, một cú đạp trong cơn bực dọc đã khiến bi kịch xảy ra không ai ngờ tới
Buổi tụ tập thân mật bỗng biến thành thảm kịch
Tối 16/5/2013, Phạm Văn Vịnh (ở thôn 5, xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đang ngồi tám chuyện với hội bạn tại sân nhà anh Ngô Văn Đệ thì anh Nguyễn Văn Đà (sinh năm 1975, ở thôn 4) say rượu lảo đảo đi vào.
Trong lúc tâm sự với nhau, anh Đà cứ liên tục văng tục chửi bới. Vịnh nhắc nhở: "Nói ít thôi!" nhưng anh này vẫn không chịu "phanh miệng" Hai bên bắt đầu cãi vã qua lại.
Một phút nóng giận, hậu quả không thể đảo ngược
Quá bức xúc, Vịnh giơ chân đạp khiến anh Đà ngã vật xuống sân nằm bất động luôn. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do chấn thương quá nặng, anh Đà đã tử vong vào ngày 19/5/2013
Kết quả giám định pháp y xác định nguyên nhân tử vong là do chấn thương sọ não nặng không hồi phục.
Hoảng sợ bỏ trốn rồi ra đầu thú
Sau khi gây ra hậu quả nghiêm trọng, Phạm Văn Vịnh hoảng loạn bỏ trốn khỏi địa phương. Nhưng chỉ 2 ngày sau, vào ngày 18/5/2013, anh ta đã đến Công an huyện Vĩnh Bảo đầu thú.
Mới đây, TAND huyện Vĩnh Bảo đã xét xử và tuyên phạt Phạm Văn Vịnh 5 năm tù giam về tội "cố ý gây thương tích".
Nguồn: soha.vn