Bạn ơi, tưởng tượng đi: một bức tường khổng lồ được xây hoàn toàn bằng 2000 con cá đông cứng trên mặt hồ băng! Đây chính là màn mở đầu cực kỳ ấn tượng cho lễ hội đánh cá hàng năm của các bác ngư dân tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, diễn ra tại hồ Chagan.
Hồ Chagan này không phải hồ bình thường đâu nha! Theo tiếng Mông Cổ, cái tên Chagan mang nghĩa là "Hồ nước thần thánh" luôn. Trong lòng hồ có tới hơn 70 loài cá tôm các loại cơ – nghe là muốn đi câu ngay rồi
Lễ hội truyền thống này với phương pháp khoan băng trên mặt hồ để đánh bắt cá được tổ chức đều đặn mỗi năm. Đây cũng là dịp để các bác ngư dân cầu xin trời đất phù hộ cho một mùa đánh bắt bội thu nữa nha!
Theo truyền thống lâu đời, cứ vào thời điểm lạnh giá nhất trong năm (tức là mặt hồ Chagan ở tỉnh Cát Lâm đóng băng kín mít), lễ hội đánh cá sẽ chính thức bắt đầu. Lúc này ngư dân, người dân địa phương và cả đám du khách từ khắp nơi ùa về tham gia luôn – sôi động lắm!
Điểm đặc biệt năm nay phải kể đến bức tường cá dài kỷ lục. Bức tường này cao tới 2m, dài 10m, được xây hoàn toàn từ 2000 con cá bắt được dưới lòng hồ Chagan đóng băng. Nhìn thôi đã thấy hoành tráng rồi!
Fun fact: phương pháp đánh cá cổ truyền này có từ tận đời nhà Liêu (916-1125) và được lưu truyền đến tận ngày nay đó các bạn!
Cách đánh cá cũng rất đặc biệt nè: khi mặt hồ đóng băng cứng, các bác ngư dân sẽ cắt những tảng băng dày tí, rồi thả lưới xuống sâu dưới nước để bắt từng mẻ cá tươi ngon. Những con cá "khủng" nhất về trọng lượng sẽ được mang đi đấu giá làm từ thiện luôn – ý nghĩa quá đi mất!
Điểm hay là người ta dùng loại lưới mắt thưa để đánh bắt. Nhờ vậy những em cá chưa đủ lớn sẽ được thả trở lại hồ tiếp tục lớn – bền vững 100 điểm nha!
Năm 2008, lễ hội này đã phá vỡ kỷ lục với 168.000 kg cá đánh bắt được – con số khủng khiếp! Với những mẻ cá thu được, ngư dân sẽ chất chúng lên xe ngựa thồ, rồi phân phối tới các thương lái.
Nguồn: soha.vn