Mới đây hội anh chị khảo cổ ở Peru vừa đào được bức tường cổ xưa với những hình chạm khắc nhìn na ná emoji hiện đại, còn nguyên vẹn cực xịn luôn á!
Giới khảo cổ ở Peru vừa "flex" một phát hiện đỉnh của chóp: bức tường cổ với những hình chạm khắc trông y chang emoji thời nay vậy. Bức tường này được cho là có tuổi đời tận 3.800 năm, đến từ nền văn minh Caral - nền văn minh già nhất và nổi tiếng bậc nhất ở thời kỳ Tân Thế Giới nha!
Nhưng mà đằng sau vẻ ngoài "nhí nhố" này liệu có giấu một thông điệp gì xịn xò không nhỉ?
Dàn "emoji" cổ nhất hành tinh lộ diện tại Peru
Theo hãng truyền thông Deutsche Welle đưa tin, bức tường phù điêu này được team Khảo cổ khu vực Caral (ZAC) tìm thấy tại khu phức hợp khảo cổ Vichama ở Supe Valley, cách thủ đô Lima của Peru khoảng 180km về phía bắc.
Có niên đại từ thời kỳ Late Archaic (khoảng năm 3.000 - 1.800 TCN) ở vùng Central Andes, nơi đây từng là mảnh đất của nền văn minh Caral hay còn gọi là Norte Chico - được công nhận là nền văn minh lâu đời nhất ở châu Mỹ nhen!
Hồi đỉnh cao nhất, người ta ước tính có tầm 3.000 người sống tại khu phức hợp này - nơi có cả khu dân cư và một ngôi đền siêu to khổng lồ.
Các cuộc khai quật tại Vichama bắt đầu từ năm 2007. Từ đó đến giờ, các nhà khảo cổ học liên tục khám phá ra những thứ đưa chúng ta lùi ngược thời gian về hàng ngàn năm trước luôn á!
Bức tường cao từ 1 - 3m, được làm từ adobe - một loại vật liệu từ hỗn hợp bùn khô và rơm để xây nhà đấy.
Bức phù điêu khắc họa 4 cái đầu người với đôi mắt nhắm nghiền. Hai con rắn quấn bên ngoài hướng về cái đầu thứ năm ở giữa. Cái đầu này không phải đầu người mà được cho là biểu tượng của hạt giống đang mọc lên khỏi đất. Bức phù điêu này nhiều khả năng khắc họa thời kỳ hạn hán và mùa màng thất bát ở nơi đây.
Nhà khảo cổ học Shady Solis chia sẻ, những bức phù điêu này tượng trưng cho sự khởi nguồn của sự sống trên Trái đất. Rắn đại diện cho các vị thần, gắn liền với nguồn nước thấm vào đất làm hạt giống nảy mầm.
Về sau người dân Caral đã di cư đi nơi khác và vùng đất này bị bỏ hoang, nhưng các nhà khảo cổ học vẫn cứ miệt mài với công việc của mình. Biết đâu một ngày nào đó, bên dưới lớp đất hàng ngàn năm kia lại là một nền văn minh mà chúng ta chưa hề hay biết cũng nên!
Tham khảo: Gizmodo
Nguồn: kenh14.vn