Mới đây, đảo Síp (thuộc khu vực Trung Đông) đã vô tình gây sốc cộng đồng mạng với một bản thiết kế tượng cực kỳ thiếu tinh tế. Nghe thì có vẻ nghiêm túc, nhưng nhìn vào thì... ai cũng phải "ơ kìa" hết
Được biết, chiếc tượng mang tên "Người nông dân cao quý" (Noble Peasant) này được dự tính xây cao tới 40m, nhằm tôn vinh tầng lớp lao động tại đảo Síp. Tuy nhiên, thay vì nhận được sự khen ngợi, nó lại trở thành trò cười cho cả thế giới luôn
Hình ảnh phác thảo của bức tượng ở góc này trông có vẻ ổn áp... chưa thấy gì là gì đâu nhỉ?
Noble Peasant là ý tưởng của Erbil Arkin - người sáng lập Đại học Thiết kế và Nghệ thuật Sáng tạo Arkin (ARUCAD), người đã được truyền cảm hứng để tạo ra một biểu tượng cho người dân đảo Síp.
Trang web chính thức của dự án có viết: "Trong một đất nước từng chứng kiến sự chia rẽ và xung đột ở quá khứ, một yếu tố thống nhất là hầu hết tất cả người Síp, chỉ một vài thế hệ trước, là con trai và con gái của đất - những tầng lớp nông nô và chăn nuôi".
Nhưng nhìn từ góc khác thì... ơ hay sao ấy, vô cùng vấn đề luôn!
Họ còn tự hào tuyên bố: "Noble Peasant, cao 40 mét và đứng canh gác dọc theo bờ biển, sẽ cho cả thế giới biết đến như một biểu tượng của niềm tự hào về khả năng và sự tháo vát của người dân nơi đây".
"Là một tác phẩm của kỹ thuật và nghệ thuật xuất sắc, nó sẽ tồn tại lâu dài trong cuộc đời của chúng ta và sẽ là một món quà cho các thế hệ tương lai."
Mặc dù lời giới thiệu nghe khá hoành tráng và đầy cảm xúc, nhưng thực tế thì chẳng thấy dân mạng nào vào khen cả. Toàn là comment mỉa mai và đá xoáy không thương tiếc! Chắc các bạn thiết kế cũng không ngờ góc chụp này lại "betrayed" họ đến vậy đâu nhỉ?
Nguồn: gamek.vn