BongDeThuongQuay
New member
Ôi trời ơi các bạn ơi! Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về bức tranh siêu kinh dị đang được trưng bày ở Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc. Nhìn bình thường thì thấy bình thường, nhưng phóng to lên thì... muốn khóc luôn á
Bức tranh có tên "Khuy Song Kiến Quỷ Đồ" (tạm dịch: Nhìn qua song cửa thấy quỷ) là một trong những bức tranh nổi tiếng nhất thời nhà Thanh vẫn còn được lưu giữ đến tận bây giờ. Tác giả thì không ai biết, chỉ biết là được vẽ dưới thời vua Quang Tự (1875 - 1908) thôi.
Điểm đặc biệt khiến bức tranh này famous lắm là vì nó từng thuộc về Từ Hi Thái Hậu đó nha! Hiện tại thì đang được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc luôn.
Câu chuyện đằng sau bức tranh rợn người
Nội dung bức tranh không phải họa sĩ tự nghĩ ra đâu nhé, mà được vẽ dựa trên cuốn tiểu thuyết siêu nổi tiếng "Liêu Trai Chí Dị" của tác giả Bồ Tùng Linh.
Trong cuốn sách này có rất nhiều câu chuyện ly kỳ, hấp dẫn, mang đầy ý nghĩa châm biếm, trong đó có truyện "Họa Bì". Câu chuyện kể về anh chàng Vương Sinh đã có vợ con rồi nhưng lại lén lút đưa một cô gái xinh đẹp gặp trên đường về nhà giấu trong thư phòng của mình.
Vương Sinh làm chuyện vô đạo đức thế mà trong lòng chẳng hề hối hận tí nào luôn ấy Một lần đi ra ngoài, anh ta tình cờ gặp một vị đạo sĩ. Vị đạo sĩ này sau khi nhìn thấy Vương Sinh liền hỏi: "Gần đây có gặp chuyện gì kỳ lạ không mà trên người lại có tà khí?". Nếu lúc đó Vương Sinh kể thật chuyện gặp cô gái xinh đẹp thì có lẽ đã tránh được bi kịch rồi, nhưng vì muốn che giấu nên anh ta đã nói dối là không có gì đặc biệt cả.
Sau khi về nhà, trong lòng Vương Sinh vẫn còn chút nghi ngờ. Vị đạo sĩ kia nói mình có tà khí, chẳng lẽ thật sự liên quan đến cô gái xinh đẹp kia? Đến thư phòng, anh ta không đi vào trực tiếp mà mở cửa sổ, lén lút nhìn vào trong thì phát hiện... WTF! Trong phòng không còn người con gái xinh đẹp nào nữa, mà là một con quỷ toàn thân xanh lét, hình thù gớm ghiếc á!
Bức "Khuy Song Kiến Quỷ Đồ" chính là được vẽ dựa trên tình tiết này trong truyện "Họa Bì" đó.
Chi tiết phóng to khiến ai cũng phải sởn da gà
Nhìn từ xa, con quỷ toàn thân xanh lét trong tranh thoạt nhìn giống như đang đè lên người một mỹ nữ. Nhưng thực tế thì... sau khi phóng to chi tiết lên, các bạn sẽ thấy nó đang dùng cây bút vẽ lông mày, tô son cho mỹ nữ. Nói cách khác, đây không phải là một mỹ nữ thật mà là một tấm da người được vẽ thành hình mỹ nữ!!!
Hằng ngày, con quỷ này sẽ khoác tấm da người này lên, lấy thân phận mỹ nữ để tiếp cận Vương Sinh. Chi tiết này khiến người ta phải sởn da gà luôn á, không ngờ bức tranh thời nhà Thanh này lại ẩn chứa chi tiết rùng rợn đến vậy!
Nguồn: soha.vn
Bức tranh có tên "Khuy Song Kiến Quỷ Đồ" (tạm dịch: Nhìn qua song cửa thấy quỷ) là một trong những bức tranh nổi tiếng nhất thời nhà Thanh vẫn còn được lưu giữ đến tận bây giờ. Tác giả thì không ai biết, chỉ biết là được vẽ dưới thời vua Quang Tự (1875 - 1908) thôi.
Điểm đặc biệt khiến bức tranh này famous lắm là vì nó từng thuộc về Từ Hi Thái Hậu đó nha! Hiện tại thì đang được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc luôn.
Câu chuyện đằng sau bức tranh rợn người
Nội dung bức tranh không phải họa sĩ tự nghĩ ra đâu nhé, mà được vẽ dựa trên cuốn tiểu thuyết siêu nổi tiếng "Liêu Trai Chí Dị" của tác giả Bồ Tùng Linh.
Trong cuốn sách này có rất nhiều câu chuyện ly kỳ, hấp dẫn, mang đầy ý nghĩa châm biếm, trong đó có truyện "Họa Bì". Câu chuyện kể về anh chàng Vương Sinh đã có vợ con rồi nhưng lại lén lút đưa một cô gái xinh đẹp gặp trên đường về nhà giấu trong thư phòng của mình.
Vương Sinh làm chuyện vô đạo đức thế mà trong lòng chẳng hề hối hận tí nào luôn ấy Một lần đi ra ngoài, anh ta tình cờ gặp một vị đạo sĩ. Vị đạo sĩ này sau khi nhìn thấy Vương Sinh liền hỏi: "Gần đây có gặp chuyện gì kỳ lạ không mà trên người lại có tà khí?". Nếu lúc đó Vương Sinh kể thật chuyện gặp cô gái xinh đẹp thì có lẽ đã tránh được bi kịch rồi, nhưng vì muốn che giấu nên anh ta đã nói dối là không có gì đặc biệt cả.
Sau khi về nhà, trong lòng Vương Sinh vẫn còn chút nghi ngờ. Vị đạo sĩ kia nói mình có tà khí, chẳng lẽ thật sự liên quan đến cô gái xinh đẹp kia? Đến thư phòng, anh ta không đi vào trực tiếp mà mở cửa sổ, lén lút nhìn vào trong thì phát hiện... WTF! Trong phòng không còn người con gái xinh đẹp nào nữa, mà là một con quỷ toàn thân xanh lét, hình thù gớm ghiếc á!
Bức "Khuy Song Kiến Quỷ Đồ" chính là được vẽ dựa trên tình tiết này trong truyện "Họa Bì" đó.
Chi tiết phóng to khiến ai cũng phải sởn da gà
Nhìn từ xa, con quỷ toàn thân xanh lét trong tranh thoạt nhìn giống như đang đè lên người một mỹ nữ. Nhưng thực tế thì... sau khi phóng to chi tiết lên, các bạn sẽ thấy nó đang dùng cây bút vẽ lông mày, tô son cho mỹ nữ. Nói cách khác, đây không phải là một mỹ nữ thật mà là một tấm da người được vẽ thành hình mỹ nữ!!!
Hằng ngày, con quỷ này sẽ khoác tấm da người này lên, lấy thân phận mỹ nữ để tiếp cận Vương Sinh. Chi tiết này khiến người ta phải sởn da gà luôn á, không ngờ bức tranh thời nhà Thanh này lại ẩn chứa chi tiết rùng rợn đến vậy!
Nguồn: soha.vn