Bức tranh 2 người mẹ của bé lớp 3 khiến cả MXH khóc ròng vì xúc động quá trời

Mới đây, một câu chuyện siêu cảm động đang viral khắp mạng xã hội: bức tranh vẽ gia đình của một bé lớp 3 với hai người mẹ - một ở thiên đường, một đang nắm tay em - đã khiến hàng ngàn người rơi nước mắt không kiểm soát nổi luôn á

326eaf98c10000b5c380.jpg


Chuyện là ở một trường tiểu học tại Hà Nội, trong buổi triển lãm tranh với đề bài quen thuộc "Gia đình em", bức tranh của một bé gái lớp 3 đã gây bão tột độ. Em vẽ một gia đình có ba người: bố, em, và hai người mẹ.

Một người mẹ mặc váy vàng, một người mặc váy đỏ, cả hai đều đang nắm tay em. Bên dưới bức tranh, em viết nắn nót: "Gia đình em có hai mẹ. Một mẹ ở trên trời, một mẹ ở cạnh em." Đọc mà nghẹn cả họng luôn ý ❤️

4c16de74a9dbda82f2e1.jpg


Theo cô giáo chủ nhiệm chia sẻ, bé gái mất mẹ ruột từ 4 năm trước. Sau đó bố em tái hôn. Điều khiến ai cũng phải rưng rưng là cách em nhìn nhận về mẹ kế: vừa không phủ nhận sự tồn tại của mẹ ruột, vừa không gạt bỏ mẹ kế ra khỏi "bức tranh gia đình".

"Em là đứa trẻ khá trầm lặng, nhưng khi vẽ tranh này, em cười rất nhiều. Em còn nói: 'Con muốn cả hai mẹ đều nhìn thấy con vui vẻ', khiến chúng tôi ai cũng xúc động," cô giáo kể lại. Huhu nghe mà thấy tình quá đi

Một phụ huynh có mặt hôm đó đã chụp lại bức tranh và chia sẻ lên Facebook kèm caption: "Bức tranh nhỏ mà khiến mình nghẹn. Tình yêu của trẻ con trong sáng đến mức người lớn cũng phải soi lại cách mình cư xử". Post này nhanh chóng nhận về hàng nghìn reaction và comment đầy xúc động:

"Người mẹ kế trong tranh chắc hẳn đã yêu thương bé thật lòng. Trẻ con không biết giả dối đâu. Nhìn cách em đặt cả hai mẹ cạnh nhau, mình thấy vừa xót xa vừa ấm áp."

"Không phải ai cũng đủ bao dung để chấp nhận quá khứ của chồng. Người mẹ kế này xứng đáng được trân trọng. Cầu mong gia đình họ hạnh phúc."

"Bé con đã cho người lớn một bài học: không cần chọn yêu ai nhiều hơn, chỉ cần yêu cả hai. Ước gì người lớn cũng học được cách yêu đơn giản như vậy."

"Mình cũng là mẹ kế, đọc câu chuyện mà rơi nước mắt. Chỉ mong một ngày nào đó con riêng cũng vẽ mình trong bức tranh gia đình nó." Đọc comment này mà khóc theo luôn á

"Có lẽ người mẹ ở thiên đường cũng mỉm cười khi thấy con mình được yêu thương như vậy. Đây mới là điều quan trọng nhất."

"Việc em đưa cả mẹ ruột và mẹ kế vào bức tranh cho thấy em đã dung hòa được cảm xúc mất mát và chấp nhận sự hiện diện của người mới. Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình chữa lành tâm lý cho trẻ."

Câu chuyện "bức tranh hai người mẹ" này là reminder cực mạnh về giá trị của sự cảm thông trong những gia đình có "mẹ kế - con riêng". Không ai có thể thay thế người đã mất, nhưng yêu thương thì có thể bù đắp ✨

Trong một xã hội mà nhiều câu chuyện mẹ kế con riêng chỉ gắn liền với drama và mâu thuẫn, câu chuyện này như một làn gió mát, cho thấy vẫn có những gia đình chọn yêu thương thay vì xung đột. Và đôi khi, một bức tranh của đứa trẻ lớp 3 cũng đủ để người lớn học cách yêu thương lại từ đầu

**Vậy làm sao để dạy con hiệu quả trong hoàn cảnh này?**

Một cách dạy con chuẩn chỉnh là đối thoại cởi mở. Thay vì né tránh, ba mẹ có thể cùng con nói về người mẹ đã mất, về lý do vì sao gia đình có thêm một người mới, nhấn mạnh rằng tình yêu dành cho con không hề vơi đi. Khi con cảm thấy được lắng nghe, các bé sẽ dễ mở lòng hơn với mẹ kế.

Bên cạnh đó, người lớn cần build thói quen sinh hoạt chung để nuôi dưỡng tình cảm: ăn cơm cùng nhau, cùng làm việc nhà, cùng tham gia một sở thích. Những hoạt động nhỏ này giúp mẹ kế dần trở thành một phần của ký ức hạnh phúc mới, không chỉ là "người ngoài".

Quan trọng nhất là sự công bằng và kiên nhẫn. Phụ huynh nên tránh so sánh giữa mẹ ruột và mẹ kế, tránh yêu cầu con "phải gọi mẹ" hay "phải thân thiết ngay". Tình cảm cần thời gian để hình thành, không thể ép buộc được đâu nha! Khi có conflict, người lớn nên giải quyết riêng, không tranh cãi trước mặt con để tránh gây thêm tổn thương cho bé

Một gia đình có mẹ kế hòa hợp là khi cả người lớn lẫn trẻ con đều cảm thấy được yêu thương và tôn trọng. Người mẹ kế không cần trở thành "bản sao" của mẹ ruột, mà chỉ cần trở thành một người yêu thương thật lòng là đủ rồi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top