Chào mọi người ơi! Giới thiệu với các bạn một "hiện tượng điện ảnh" đang gây sốt khắp châu Á - "Thư tình gửi ngoại - Dear You" của đạo diễn Lam Hồng Xuân đây!
Phim này đỉnh đến mức nào ạ? Nó đã "công phá" phòng vé Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, và giờ đang trên đường tới rạp chiếu Việt mình rồi nha!
Thư tình gửi ngoại đã lọt thẳng vào top 50 tác phẩm ăn khách nhất lịch sử phòng vé Trung Quốc luôn, với doanh thu lên tới 291 triệu đô la Mỹ (ơ kìa flex quá trời!)
Phim lấy bối cảnh Trung Quốc (Quảng Đông) và Thái Lan vào thập niên 1950, kể về câu chuyện tình yêu đẹp như mơ của Diệp Thục Như (do Ngô Thiếu Khanh thủ vai) - một cô tiểu thư xinh đẹp đã dám trốn nhà đi theo chàng trai nghèo Trịnh Mộc Sinh (Vương Ngạn Đồng đóng). Ơ mây zing gút chóp, tình yêu dũng cảm thật sự!
Thục Như và Mộc Sinh đến với nhau bằng tình yêu, ở lại với nhau bằng chữ "thương". Nhưng rồi số phận đưa đẩy khiến cả hai phải tạm xa nhau vì mưu sinh huhu Thư tay trở thành phương tiện duy nhất để họ trút bầu tâm sự, gửi gắm tình cảm, ước mơ đoàn tụ và trở thành một gia đình thực sự. Đọc đã thấy xúc động rồi ấy!
Đạo diễn Lam Hồng Xuân từng chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng, câu chuyện hay không nhất thiết phải hư cấu, nhào nặn. Từ phim có thể nhìn ra từ đời sống, chắt lọc từ tình cảm của những người bình thường".
Chuẩn không cần chỉnh luôn! Điều khiến khán giả cảm thấy tình yêu sâu sắc và được "chữa lành" khi xem Thư tình gửi ngoại còn nằm ở cách truyền tải rất đời của đạo diễn này. Như một người đi tìm ký ức, ông đã phác họa lại một giai đoạn trong quá khứ với những gì xúc động và tự nhiên nhất.
Và đây là điều đỉnh nhất nè: Để hiểu cách người ta đã yêu và sống như thế nào, đạo diễn đã dành tận 10 năm (một thập kỷ luôn á!) để thu thập tài liệu, gặp gỡ và trò chuyện gần 300 gia đình người Hoa ở nước ngoài. Thấy sự tâm huyết chưa?
Công việc "điền dã" này không chỉ mang lại nguồn chất liệu quý giá mà còn được thể hiện trực tiếp qua những khuôn hình, với màu sắc và thẩm mỹ đầy tính hoài niệm nhưng cũng rất chân thực nha!
Những lá thư trong phim tựa như những bài thơ, những nỗi nhớ niềm mong được hình tượng hóa và ẩn dụ hóa khác xa với ngôn ngữ và cách thể hiện tình yêu của gen Z mình hiện nay.
Nhưng chính yếu tố có phần "xa lạ" này lại mở ra một cách nhìn mới về thế hệ đi trước, về cách họ bày tỏ tình cảm với người khác, về cách họ đã dám yêu và dám sống. Đúng là mỗi thế hệ một vibe riêng nhỉ!
Nguồn: svvn.tienphong.vn