Trước khi trở thành những doanh nhân đứng sau thương hiệu cà phê Trung Nguyên đình đám, ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo từng có một chuyện tình cực kỳ lãng mạn nha các bạn ơi!
Chuyện tình của cặp đôi này ngày xưa khiến bao người phải ghen tỵ luôn ấy. Từ những ngày còn "trắng tay", chưa có gì trong túi, hai người đã cùng nhau vượt qua biết bao khó khăn để xây dựng nên thương hiệu cà phê nổi tiếng. Và rồi họ cũng đón chào 4 thiên thần nhỏ xinh xắn vào đời.
Nhưng mà cuộc đời không như là mơ Sau hơn 20 năm gắn bó, cuộc hôn nhân của họ đã đến hồi kết. Cuối tháng 2/2019, sau tận 10 lần hòa giải mà không thành, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử ly hôn. Vụ việc này hot rần rần luôn, không chỉ vì liên quan đến mối quan hệ kéo dài hơn hai thập kỷ mà còn vì khối tài sản nghìn tỷ đồng nữa.
Ngày 12/1/2022, Viện KSND Tối cao còn có kiến nghị xem xét lại quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao liên quan đến vụ án tranh chấp này.
Trong thời gian đó, cư dân mạng đã đào lại bức thư tình do chính tay ông Vũ viết tặng bà Thảo hồi còn "măng non" ấy mà. Những dòng chữ ngắn ngủi nhưng lại gây sốt vì quá đỗi chân thành và giản dị, gợi nhớ về quãng thời gian hai người cùng nhau lập nghiệp.
Bức thư tình 40 từ giữa những ngày đầu khởi nghiệp - ngọt xỉu luôn á
Bức thư có nội dung: "Em yêu! Những ngày đầu khởi sự nỗi lo toan ngập trong mắt anh. Thế nhưng ở đó em có thấy bóng hình em cũng in đậm đâu có kém gì. (Anh cười). Anh của em - Nguyên Vũ".
Chỉ với khoảng 40 từ thôi nhưng chill phết! Không cầu kỳ, thậm chí nét viết còn có chỗ sửa lỗi nữa, nhưng vẫn thấm thía tình cảm của người viết dành cho crush của mình.
Trong những ngày đầu khởi nghiệp đầy lo toan, ông Vũ vẫn nhớ đến hình bóng bà Thảo như một phần không thể thiếu trong tâm trí. Chính sự mộc mạc này khiến bức thư được netizen chú ý nhiều khi tái xuất trên mạng xã hội.
Chuyện tình bắt đầu từ cuộc điện thoại định mệnh - drama như phim luôn
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo từng share với báo chí về cơ duyên gặp gỡ ông Vũ. Theo lời kể, năm 1994, khi đang làm việc tại tổng đài 108 của Bưu điện tỉnh Gia Lai, bà nhận được cuộc gọi từ một anh chàng có rất nhiều câu hỏi cần giải đáp.
Người ở đầu dây bên kia chính là ông Đặng Lê Nguyên Vũ đó. Bà Thảo kể rằng mình đã kiên nhẫn trả lời mọi thắc mắc của ông, dù trước đó một nhân viên khác đã gặp khó khăn khi trò chuyện với vị khách này.
Bà từng tâm sự: "Thú thật là đến giờ tôi vẫn nghĩ, tôi và anh Vũ là duyên phận từ kiếp trước của nhau. Năm 1994, khi tôi còn làm việc tại tổng đài 108 – Bưu điện Tỉnh Gia Lai, thì một ngày có người gọi điện đến tổng đài để nhờ giải đáp thông tin. Tôi chính là người nhấc máy trong cuộc gọi định mệnh ấy.
Đầu dây bên kia chính là anh Vũ. Vũ có 1.000 câu hỏi, và tôi kiên nhẫn trả lời mọi thắc mắc của anh, dù biết rằng cô nhân viên trực tổng đài trước tôi đã bị anh ấy quay đến chết khiếp.
Dù không biết mặt nhau, nhưng cả tôi và anh Vũ đều cảm thấy có một sợi dây kỳ lạ với người kia. Chúng tôi bị hút vào nhau ngay lần đầu tiên nói chuyện qua điện thoại. Sau một năm ngày nào cũng trò chuyện mà không biết mặt nhau, tôi nhận lời gặp anh Vũ. Chúng tôi yêu nhau ngay lần gặp đầu tiên đó".
Theo bà Thảo, sự thông minh, tài giỏi và khác biệt của ông Vũ đã khiến bà rung động. Bà cũng tin tưởng vào tương lai của người đàn ông mình chọn, ngay cả khi ông còn đang trong giai đoạn khó khăn.
Từ mối duyên bắt đầu qua điện thoại, cả hai tiến tới hôn nhân, cùng xây dựng sự nghiệp và nuôi dạy 4 người con. Nhưng mà sau hơn hai thập kỷ đồng hành, câu chuyện từng được nhiều người ngưỡng mộ ấy lại khép lại bằng một cuộc ly hôn kéo dài, với những tranh chấp về tài sản và nhiều bất đồng chưa thể tìm được tiếng nói chung
Nguồn: techz.vn