Mới đây, Giáo sư Xoay đã đăng tải lên Facebook cá nhân một bức thư cực kỳ đáng yêu và hài hước mà anh viết gửi bố từ năm 1985 - khi mới chỉ 4 tuổi. Bức thư đã khiến cộng đồng mạng phải thích thú và "cười ngất" vì quá ngộ nghĩnh
Vào thời điểm đó, bố của GS Xoay đang đóng quân tại TP Hồ Chí Minh. Vì chưa biết viết nhưng lại muốn tự tay gửi thư cho bố, cậu bé 4 tuổi đã phải nhờ anh trai cầm tay "vẽ" từng chữ một. Đọc lại bây giờ mà cute muốn xỉu luôn!
Giáo sư Xoay đã chia sẻ lại nội dung bức thư đầy kỷ niệm này:
"Đây là trích đoạn bức thư hai anh em mình viết gửi bố năm 1985, khi bố đang đóng quân trong TP Hồ Chí Minh. Mình lúc đó mới hơn 4 tuổi, đương nhiên là chưa biết viết. Nhưng muốn tự tay viết thư, nên phải nhờ ông anh cầm tay mình để "vẽ" chữ hộ. Nội dung thì là của mình rồi, nội dung như sau:
'...Mũ nồi (chuyển sang "chữ" của mình) mầu đen. Bố mua cho con Dũng chiếc xe tăng vặn cót và tàu bay nữa nhé. Bố mua cho con cân đường ( :"> ) con thích uống nước đường lắm bố ạ. Cả lương khô nữa nhé
Con kính chúc bố mạnh khoẻ công tác tốt.
Con của bố...'
Trừ việc chữ mình xấu ra thì đọc đoạn cân đường mà buồn cười quá, cái thời thơ ấu của mình nước đường nó là thứ đồ uống đầy quyến rũ... Nhưng đúng là càng lớn lên thì đồ uống càng nhiều cay đắng hơn thì phải.."
Đọc đến đoạn "bố mua cho con cân đường" mà ai cũng phải bật cười Hồi xưa nước đường là món "sang chảnh" lắm rồi nha! Giờ nghĩ lại thấy cute và xúc động ghê
Dân mạng đã để lại vô số bình luận thích thú dưới bài viết. "Giản dị, tuyệt vời. Những điều như thế này chỉ có ở gia đình" - một netizen bình luận đầy xúc động.
Nguồn: soha.vn