Bức ảnh này chính là một trong những bằng chứng "xịn sò" nhất về tội ác man rợ của phát xít Đức đối với người Do Thái thời Thế chiến 2
Sự việc trong ảnh diễn ra vào năm 1942. Lúc đó, đơn vị sát thủ của lục quân Đức Quốc xã đã tiến hành hành quyết bằng súng những người Do Thái Kiev (Ukraine) gần Ivanograd, Ukraine. Trong ảnh có thể thấy rõ nòng của 3 khẩu súng trường đang giương lên - cảnh tượng thật sự ám ảnh!
Plot twist là bức ảnh này được một anh lính Đức gửi từ Mặt trận phía Đông về Đức, nhưng may mắn thay đã bị chặn lại tại một bưu cục ở Warsaw (Ba Lan). Người "bắt" được bức thư này là một thành viên thuộc lực lượng kháng chiến Ba Lan - những người đang miệt mài thu thập tài liệu về tội ác chiến tranh của phát xít Đức.
Bản in gốc của bức ảnh hiện được "cất giữ cẩn thận" tại Tàng thư Lịch sử ở Warsaw. Phía sau ảnh có dòng chữ bằng tiếng Đức viết: "Ukraine 1942, chiến dịch Hành động Do Thái, Ivanograd".
Nhà báo Anh Robert Fisk từng nhận xét về bức ảnh này là "một trong các hình ảnh ấn tượng và giàu sức thuyết phục nhất về tội ác diệt chủng của Đức Quốc xã đối với người Do Thái".
Nguồn: soha.vn