Năm 2012, Lâm Văn Đông ở Quý Dương, Trung Quốc bị kết án tử hình. Thế mà lúc sắp lên pháp trường, biểu hiện của anh ta lại bình tĩnh đến rợn người - không khóc lóc, không ầm ĩ, thậm chí còn... cười nham hiểm, zero ăn năn luôn á Bức ảnh chụp lại khiến netizen tò mò muốn rụng rời: Sao một chàng trai trẻ, gia đình giàu có, cuộc sống sung túc lại rơi vào tình cảnh như vậy?
Chuyện bắt đầu từ ngày 7/10/2009, khi Lâm Văn Đông thuê một chiếc sedan Buick Excelle màu xanh lam đi chơi với bạn. Tối hôm đó, sau khi uống rượu đi qua ngã tư, anh ta thấy hai người đi bộ bên đường có "dáng đi không vừa mắt" (wtf lý do gì nữa đây ) nên bảo với bạn: "Chúng ta hành động thôi!". Và thế là bi kịch xảy ra rồi...
Lâm Văn Đông cùng hội bạn đã giết 1 người, làm bị thương người còn lại, cướp tổng cộng 1.700 NDT (khoảng 5,9 triệu đồng). Sau đó họ lên xe bỏ trốn nhưng mấy ngày sau đã bị police bắt. Điều gây sốc nhất là trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát phát hiện những thủ phạm này KHÔNG THIẾU TIỀN, vụ cướp chỉ để... tìm kích thích, giải trí thôi Cuối cùng, Lâm Văn Đông nhận án tử hình.
Có câu "chiều con như giết con" - case của Lâm Văn Đông là ví dụ điển hình đó các bạn ơi. Anh ta là con trai độc nhất trong nhà, được bố mẹ cưng như trứng mỏng từ bé đến lớn, lỗi lầm gì cũng được bao che hết
Những đứa trẻ lớn lên trong sự nuông chiều quá đà thường dễ có tính cách tự cho mình là trung tâm vũ trụ, kiêu ngạo và coi thường quy tắc. Lâm Văn Đông từ hồi tiểu học đã bắt nạt bạn bè, thích cái gì là lấy không hỏi, cả lớp phải tránh xa.
Cô giáo không chịu nổi nữa, yêu cầu bố mẹ Văn Đông bảo con xin lỗi các bạn. Thế mà họ không nhận ra lỗi của con, bỏ ngoài tai luôn. Đứa trẻ càng được nước lấn tới, làm đủ thứ vì biết sau lưng có bố mẹ "backing"
Ở tiểu học, Văn Đông chỉ va chạm nhỏ với bạn nhưng lên cấp hai, hành vi này đã chuyển thành đấm đá, bắt nạt thực sự. Lớn hơn, Văn Đông còn công khai đánh cả giáo viên, tụ tập hội "côn đồ" không thích học, thành lập băng nhóm và đánh đập dã man bất kỳ ai không vừa mắt.
Một lần, Văn Đông đánh nhau với bạn cùng lớp, hiệu trưởng gọi điện cho bố mẹ. Thay vì phê bình con, họ lại tranh cãi với thầy: "Chính bạn con tôi ra tay trước, con tôi chỉ đánh trả thôi mà!"
Thầy giáo nghe vậy chỉ biết lắc đầu thở dài: "Nếu không quan tâm đến con mình, sau này có thể nó sẽ lạc lối!". Đây là giai đoạn quan trọng để hình thành "tam quan" đúng đắn nhưng cha mẹ Văn Đông lại phớt lờ và bỏ bê sức khỏe tinh thần của con
Văn Đông không hứng thú học hành, chỉ biết gây rối khắp nơi. Nhà trường không còn cách nào giáo dục nên cậu đã bỏ học. Thế là Văn Đông ở nhà không làm gì, suốt ngày lang thang ngoài đường, thành thạo hút thuốc uống rượu, giao du với hội xã hội đen.
Có nhóm côn đồ thấy Văn Đông hào phóng, ăn chơi nên coi như anh cả, thực ra chính Văn Đông mới là người bị lợi dụng đấy. Vào sinh nhật tuổi 17, để tìm kiếm sự phấn khích và được ngưỡng mộ, Văn Đông thực hiện vụ cướp đầu tiên và bị kết án 7 tháng tù.
Trong tù, Văn Đông không ăn năn tí nào, ngược lại còn gặp mấy tù nhân "cùng chí hướng", học thêm kỹ thuật trộm cắp mới nữa cơ 
Ra tù, Văn Đông được bố mẹ đón về nhà. Họ nghĩ con có thể đổi đời, ai ngờ một thảm họa lớn hơn đang đến gần.
Văn Đông tụ tập lại hội bạn trong tù để uống rượu, không ngừng khoe khoang về "thành tích" trước đây. Cuối cùng, năm 2012, bi kịch xảy ra. Hai con người vô tội chỉ vì "dáng đi không vừa mắt" mà trở thành nạn nhân, ra đi mãi mãi
Nguồn: soha.vn
Chuyện bắt đầu từ ngày 7/10/2009, khi Lâm Văn Đông thuê một chiếc sedan Buick Excelle màu xanh lam đi chơi với bạn. Tối hôm đó, sau khi uống rượu đi qua ngã tư, anh ta thấy hai người đi bộ bên đường có "dáng đi không vừa mắt" (wtf lý do gì nữa đây ) nên bảo với bạn: "Chúng ta hành động thôi!". Và thế là bi kịch xảy ra rồi...
Lâm Văn Đông cùng hội bạn đã giết 1 người, làm bị thương người còn lại, cướp tổng cộng 1.700 NDT (khoảng 5,9 triệu đồng). Sau đó họ lên xe bỏ trốn nhưng mấy ngày sau đã bị police bắt. Điều gây sốc nhất là trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát phát hiện những thủ phạm này KHÔNG THIẾU TIỀN, vụ cướp chỉ để... tìm kích thích, giải trí thôi Cuối cùng, Lâm Văn Đông nhận án tử hình.
Có câu "chiều con như giết con" - case của Lâm Văn Đông là ví dụ điển hình đó các bạn ơi. Anh ta là con trai độc nhất trong nhà, được bố mẹ cưng như trứng mỏng từ bé đến lớn, lỗi lầm gì cũng được bao che hết
Những đứa trẻ lớn lên trong sự nuông chiều quá đà thường dễ có tính cách tự cho mình là trung tâm vũ trụ, kiêu ngạo và coi thường quy tắc. Lâm Văn Đông từ hồi tiểu học đã bắt nạt bạn bè, thích cái gì là lấy không hỏi, cả lớp phải tránh xa.
Cô giáo không chịu nổi nữa, yêu cầu bố mẹ Văn Đông bảo con xin lỗi các bạn. Thế mà họ không nhận ra lỗi của con, bỏ ngoài tai luôn. Đứa trẻ càng được nước lấn tới, làm đủ thứ vì biết sau lưng có bố mẹ "backing"
Ở tiểu học, Văn Đông chỉ va chạm nhỏ với bạn nhưng lên cấp hai, hành vi này đã chuyển thành đấm đá, bắt nạt thực sự. Lớn hơn, Văn Đông còn công khai đánh cả giáo viên, tụ tập hội "côn đồ" không thích học, thành lập băng nhóm và đánh đập dã man bất kỳ ai không vừa mắt.
Một lần, Văn Đông đánh nhau với bạn cùng lớp, hiệu trưởng gọi điện cho bố mẹ. Thay vì phê bình con, họ lại tranh cãi với thầy: "Chính bạn con tôi ra tay trước, con tôi chỉ đánh trả thôi mà!"
Thầy giáo nghe vậy chỉ biết lắc đầu thở dài: "Nếu không quan tâm đến con mình, sau này có thể nó sẽ lạc lối!". Đây là giai đoạn quan trọng để hình thành "tam quan" đúng đắn nhưng cha mẹ Văn Đông lại phớt lờ và bỏ bê sức khỏe tinh thần của con
Văn Đông không hứng thú học hành, chỉ biết gây rối khắp nơi. Nhà trường không còn cách nào giáo dục nên cậu đã bỏ học. Thế là Văn Đông ở nhà không làm gì, suốt ngày lang thang ngoài đường, thành thạo hút thuốc uống rượu, giao du với hội xã hội đen.
Có nhóm côn đồ thấy Văn Đông hào phóng, ăn chơi nên coi như anh cả, thực ra chính Văn Đông mới là người bị lợi dụng đấy. Vào sinh nhật tuổi 17, để tìm kiếm sự phấn khích và được ngưỡng mộ, Văn Đông thực hiện vụ cướp đầu tiên và bị kết án 7 tháng tù.
Trong tù, Văn Đông không ăn năn tí nào, ngược lại còn gặp mấy tù nhân "cùng chí hướng", học thêm kỹ thuật trộm cắp mới nữa cơ
Ra tù, Văn Đông được bố mẹ đón về nhà. Họ nghĩ con có thể đổi đời, ai ngờ một thảm họa lớn hơn đang đến gần.
Văn Đông tụ tập lại hội bạn trong tù để uống rượu, không ngừng khoe khoang về "thành tích" trước đây. Cuối cùng, năm 2012, bi kịch xảy ra. Hai con người vô tội chỉ vì "dáng đi không vừa mắt" mà trở thành nạn nhân, ra đi mãi mãi
Nguồn: soha.vn