Vừa mới đây thôi, giải nhiếp ảnh quốc tế Hamdan (HIPA) 2019 vừa công bố kết quả và ngay lập tức gây bão dữ dội cộng đồng mạng. Lý do là gì? Bức ảnh đoạt giải nhất trị giá 120.000 USD (gần 3 tỷ đồng luôn á!) của anh Edwin Ong Wee Kee (người Malaysia) chụp tại Việt Nam bị nghi... dàn dựng cực mạnh!
Bức hình cho thấy một người mẹ khuyết tật đang bế 2 đứa con của mình. Nghe thì cảm động lắm nhưng plot twist là nhiều người tố không phải ảnh "chụp tự nhiên" như tác giả nói đâu nhé!
Chủ đề của HIPA năm nay là "Hi vọng", và theo ban giám khảo thì bức ảnh này thể hiện chuẩn không cần chỉnh: "Mang tính nhân văn rất cao, thể hiện tình mẫu tử của người mẹ Việt Nam dù khuyết tật nhưng vẫn luôn hi vọng vào con cái, giúp các con tin vào cuộc sống."
Anh Edwin Ong Wee Kee - một bác sĩ Đông y kiêm nhiếp ảnh gia nghiệp dư - khẳng định bức hình này chụp "ngẫu hứng khi dừng xe bên đường", không hề có dàn dựng gì cả.
Trang PDNPulse còn viết hype lắm: "Trong một chuyến đi Việt Nam, anh Kee đã tạo nên cú hit lớn với bức ảnh này. Đây là khoảnh khắc hoàn toàn tự nhiên, không hề dàn dựng."
Nhưng mà... chờ đã!
Một tấm ảnh hậu trường do Ab Rashid đăng tải đã phơi bày sự thật: Cả một đoàn nhiếp ảnh gia nước ngoài đang vây quanh chụp cùng lúc, người phụ nữ rõ ràng đang tạo dáng! Không phải "dừng xe ngẫu hứng" tí nào luôn á!
Trang Picsofasia nhận xét: "Ta thấy rõ một nhóm nhiếp ảnh gia nước ngoài đứng vòng tròn, chụp cùng một người. Người phụ nữ trong ảnh có vẻ đang pose, rất có thể là người mẫu được trả tiền để giúp các nhiếp ảnh gia này không phải mất công tìm khoảnh khắc chân thực."
Drama càng căng khi khảo sát trên Petapixel cho thấy hơn 80% độc giả cho rằng bức ảnh này KHÔNG xứng đáng với giải HIPA!
Phải nói rõ là HIPA không phải giải báo chí nên về mặt kỹ thuật, bức ảnh không vi phạm quy định gì. Nhưng vấn đề ở chỗ: một bức ảnh dàn dựng mà lại được quảng bá như "ảnh đời thường" rồi ẵm giải 120.000 USD thì có hơi... sai sai không? Giá trị và ý nghĩa của nó liệu còn nguyên vẹn?
Theo nguồn tin giấu tên thì người phụ nữ trong ảnh không phải người mẫu thuê mướn, mà là người dân địa phương được nhóm nhiếp ảnh gia Malaysia "giữ lại" để tạo dáng chụp hình.
Câu chuyện này làm nhiều người nhớ lại vụ việc tương tự hồi tháng 1 năm ngoái do A. M. Ahad chia sẻ, với cảnh cả đoàn người chen nhau chụp một cậu bé đang thò người ra ngoài cửa sổ tàu hỏa cầu nguyện.
Nguồn: soha.vn