Bức ảnh nhìn qua là thấy thót tim, lo lắng dùm luôn

0b6eba3e81f9789adc9f.png


Chỉ cần lướt mắt qua thôi là đã hiểu vì sao dù em bé được mẹ địu sau lưng nhưng vẫn khiến ai cũng phải thót tim rồi

Theo báo cáo của tờ Reuters, những hình ảnh như thế này không hề hiếm ở Ấn Độ đâu, nơi có hàng trăm triệu người dân phải lao động trong các lò gạch hay công trường xây dựng mỗi ngày.

c3ad803e0f5008da7d53.jpg


Người mẹ vừa đội chồng gạch chòng chành trên đầu, vừa địu con sau lưng - nhìn mà thấy nguy hiểm quá đi

Không chỉ làm người xem phải giật mình, mà thực tế được phản ánh trong bức ảnh chính là cuộc sống siêu khó khăn của hàng triệu người dân Ấn Độ hiện nay.

Người dân nghèo phải làm việc vất vả, nặng nhọc hàng giờ liền khiến da sạm đi, ngón tay rỉ máu, bất chấp nguy hiểm để kiếm tiền nuôi gia đình.

Chị em phụ nữ ở đây không chỉ lao động chân tay cực nhọc mà còn phải trông con, địu con sau lưng luôn - nhìn mà lo dùm

Hiện chưa rõ nguồn gốc của bức ảnh này nhưng sau khi được đăng tải lên trang Reddit, nó đã làm cư dân mạng dậy sóng ngay. Mọi người bày tỏ sự lo lắng về sự an toàn của đứa trẻ khi những viên gạch to đùng đang lơ lửng ở trên đầu vậy.

Một người dùng chia sẻ rằng những người dân nghèo ở Ấn Độ không có tiền để gửi con vào nhà trẻ nhưng cũng không thể ngồi không ở nhà để chăm con. Vậy nên họ buộc phải mang theo con nhỏ đi làm cùng ít nhất 10 tiếng mỗi ngày luôn

e6c84ac7c028b3e1897a.jpg


Người lao động nghèo ở quốc gia này làm việc vất vả hàng ngày để tồn tại.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top