Bức ảnh người vợ tuyệt vọng cố cứu chồng nhiễm Covid-19 khiến cả Ấn Độ đau lòng và những câu chuyện thương tâm không dám tin nổi

Tam2k88471

New member
1baecf16d466ebb3d25c.jpg


Người vợ đã cố hết sức để cứu chồng nhưng rồi cũng phải chịu thua trước Tử thần

Làn sóng Covid-19 lần 2 đang biến Ấn Độ thành một địa ngục trần gian thực sự. Các bệnh viện quá tải đến mức kinh hoàng, các y bác sĩ kiệt sức cả người lẫn tâm hồn, còn biết bao gia đình tan nát khi phải nhìn người thân ra đi mà chẳng làm được gì

Hàng đống bệnh nhân Covid-19 chen chúc nhau ở cổng bệnh viện, van xin được vào điều trị nhưng ngay cả các bác sĩ cũng bất lực. Hết giường bệnh, cạn oxy, thiếu thuốc men... nhiều bệnh viện ở Ấn Độ phải đưa ra quyết định đau lòng: rút ống thở của người già yếu để nhường oxy cứu người trẻ hơn. Tưởng tượng được nỗi đau đó không?

499e86ab7618e0a70418.jpg


Theo truyền thông địa phương, người dân mắc Covid-19 đang chết từ từ ngay trên vỉa hè, bên ngoài các bệnh viện. Một người chồng phải chứng kiến vợ gục chết ngay trên vỉa hè sau khi BỊ 13 BỆNH VIỆN từ chối nhập viện - lý do: không đủ giường và điều kiện chữa trị. Nghe mà thấy nghẹn lòng...

Ngày 26/4, một bức ảnh đã gây chấn động cả Ấn Độ: chị Renu Singhal đang tuyệt vọng cố gắng hồi sức cho chồng mình trên xe bên ngoài bệnh viện ở Agra. Anh Ravi Singhal không được vào viện vì giường bệnh đã đầy. Và rồi, anh đã gục chết ngay trên đùi vợ trước sự bất lực của chị Renu. Không có oxy, không có giường bệnh, Tử thần đã mang anh đi...

Chị Renu kể lại khoảnh khắc ám ảnh nhất đời mình với truyền thông: tình trạng chồng ngày càng tệ, anh không thở được nữa. Tuyệt vọng vì không tìm được oxy đâu, chị đã dùng miệng để hồi sức cho chồng nhưng tất cả đều vô ích. Người vợ đã thua cuộc trước Covid-19, không thể giật chồng khỏi tay Thần Chết

80c4030e04550aa2ae0e.jpg


a89297eb2f96a0d5e4d0.jpg


Bức ảnh đau lòng này nhanh chóng viral khắp mạng xã hội, như một biểu tượng cho bi kịch đang diễn ra ở Ấn Độ. Giống như hàng trăm người khác, chị Sunita (31 tuổi) cũng tử vong ngay trên đường phố New Delhi sau khi hàng chục bệnh viện, phòng khám từ chối vì hết oxy và giường bệnh.

Đến ngày 26/4, Ấn Độ đã ghi nhận gần 200.000 ca tử vong vì Covid-19. Tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng khiến giá trên chợ đen tăng vọt đến mức phi lý. Hàng nghìn người không đủ tiền để mua sự sống cho chính mình Một người đàn ông ở Tây Bengal được cho là đã nhảy lầu tự tử từ bệnh viện sau khi test dương tính vì... không có tiền điều trị.

Ở Patna, một người chồng đã giết vợ sau khi cô nhiễm Covid-19 rồi anh ta cũng nhảy lầu tự tử. Những bi kịch vì Covid-19 ở Ấn Độ vẫn diễn ra hàng ngày khắp mọi nơi. Tại thủ đô Delhi, bầu trời đêm rực sáng bởi ánh lửa từ các lò hỏa táng - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Chỉ trong 5 ngày, đã có gần 2000 người tử vong vì Covid-19 ở đây.

f7d3771447bf52fa494e.jpg


5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top