XuGirl8377
New member
Khoảnh khắc này chắc chắn sẽ ở mãi trong tim cô con gái, không bao giờ quên được đâu!
Tình yêu của mẹ dành cho con là thứ gì đó cực kỳ giản đơn nhưng lại sâu sắc đến không tưởng luôn. Dù chỉ là những việc nhỏ nhỏ thôi, nhưng mẹ luôn làm tất cả chỉ vì muốn con yên tâm và hạnh phúc. Tình yêu ấy không ồn ào, nhưng lúc nào cũng hiện diện, như một chỗ dựa vững chắc mà mỗi đứa con đều cảm nhận được trong cuộc sống.
Mới đây thôi, MXH bất ngờ đào lại khoảnh khắc một nữ sinh chia sẻ từ khá lâu rồi. Hình ảnh kèm theo caption siêu xúc động: "Dù là 5 năm, 10 năm hay là 50 năm nữa con cũng sẽ không thể quên được khoảnh khắc ngày hôm nay".
Khoảnh khắc này của người mẹ nhận về "bão tim" (Nguồn: Phương Anh)
Theo như chia sẻ thì câu chuyện bắt đầu khi cô bạn học trò về thăm nhà sau một thời gian dài đi học xa. Sau mấy ngày ngắn ngủi bên gia đình, hôm đó nữ sinh lại phải chuẩn bị lên đường trở lại thành phố để học tiếp. Nhưng mà trước khi đi, trời đột nhiên đổ mưa cực to luôn. Mẹ của nữ sinh, như mọi khi, bảo con gái cứ ở trong nhà, đợi khi xe đến sẽ gọi ra.
Điều khiến cô bạn không thể quên chính là hình ảnh mẹ đứng dưới mưa, lo lắng con gái lỡ chuyến xe. Dù đã trưởng thành rồi, cô bạn vẫn cảm nhận rõ ràng rằng trong mắt mẹ, mình luôn là đứa con bé bỏng cần được bảo vệ và chăm sóc.
"Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ rất nhiều. Có mẹ là điều hạnh phúc nhất trên đời này", nữ sinh viết thêm.
Dù bài đăng đã xuất hiện trên MXH cách đây 1 năm nhưng những ngày gần đây, nó bất ngờ được "đào mộ" và một lần nữa lại khiến netizen thổn thức không thôi . Từ hình ảnh người phụ nữ đội mưa đứng chờ xe thay con đó, ai nấy đều không ngăn nổi xúc động cũng như cảm thán trước tình yêu thương bao la mẹ dành cho con. Netizen cho rằng tình cảm mẹ dành cho con là điều quý giá và không gì có thể so sánh được. Đó là những điều thầm lặng nhỏ bé, nhưng phi thường của các bậc phụ huynh.
Một số bình luận của dân tình:
- Tình cảm mẹ dành cho con thật tuyệt vời. Dù có đi đâu, làm gì, mẹ luôn là người lo lắng và yêu thương mình nhất. Mình cảm động quá.
- Không gì có thể thay thế được tình mẹ. Dù đã lớn, nhưng vẫn luôn thấy mình là đứa trẻ cần được bảo vệ trong mắt mẹ. Cảm ơn mẹ rất nhiều.
- Mẹ luôn hy sinh vì con, và những khoảnh khắc như vậy sẽ mãi là kỷ niệm đáng nhớ trong đời. Mẹ là người hạnh phúc nhất của con!
- Mình đọc mà rơi nước mắt luôn. Tình yêu của mẹ thật vô điều kiện và thiêng liêng, chẳng gì có thể sánh bằng. Mẹ là tất cả.
- Mẹ lúc nào cũng lo lắng cho con, dù con đã lớn và có thể tự lo được rồi, nhưng trong mắt mẹ con vẫn luôn là đứa trẻ bé bỏng.
Nguồn: soha.vn
Tình yêu của mẹ dành cho con là thứ gì đó cực kỳ giản đơn nhưng lại sâu sắc đến không tưởng luôn. Dù chỉ là những việc nhỏ nhỏ thôi, nhưng mẹ luôn làm tất cả chỉ vì muốn con yên tâm và hạnh phúc. Tình yêu ấy không ồn ào, nhưng lúc nào cũng hiện diện, như một chỗ dựa vững chắc mà mỗi đứa con đều cảm nhận được trong cuộc sống.
Mới đây thôi, MXH bất ngờ đào lại khoảnh khắc một nữ sinh chia sẻ từ khá lâu rồi. Hình ảnh kèm theo caption siêu xúc động: "Dù là 5 năm, 10 năm hay là 50 năm nữa con cũng sẽ không thể quên được khoảnh khắc ngày hôm nay".
Khoảnh khắc này của người mẹ nhận về "bão tim" (Nguồn: Phương Anh)
Theo như chia sẻ thì câu chuyện bắt đầu khi cô bạn học trò về thăm nhà sau một thời gian dài đi học xa. Sau mấy ngày ngắn ngủi bên gia đình, hôm đó nữ sinh lại phải chuẩn bị lên đường trở lại thành phố để học tiếp. Nhưng mà trước khi đi, trời đột nhiên đổ mưa cực to luôn. Mẹ của nữ sinh, như mọi khi, bảo con gái cứ ở trong nhà, đợi khi xe đến sẽ gọi ra.
Điều khiến cô bạn không thể quên chính là hình ảnh mẹ đứng dưới mưa, lo lắng con gái lỡ chuyến xe. Dù đã trưởng thành rồi, cô bạn vẫn cảm nhận rõ ràng rằng trong mắt mẹ, mình luôn là đứa con bé bỏng cần được bảo vệ và chăm sóc.
"Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ rất nhiều. Có mẹ là điều hạnh phúc nhất trên đời này", nữ sinh viết thêm.
Dù bài đăng đã xuất hiện trên MXH cách đây 1 năm nhưng những ngày gần đây, nó bất ngờ được "đào mộ" và một lần nữa lại khiến netizen thổn thức không thôi . Từ hình ảnh người phụ nữ đội mưa đứng chờ xe thay con đó, ai nấy đều không ngăn nổi xúc động cũng như cảm thán trước tình yêu thương bao la mẹ dành cho con. Netizen cho rằng tình cảm mẹ dành cho con là điều quý giá và không gì có thể so sánh được. Đó là những điều thầm lặng nhỏ bé, nhưng phi thường của các bậc phụ huynh.
Một số bình luận của dân tình:
- Tình cảm mẹ dành cho con thật tuyệt vời. Dù có đi đâu, làm gì, mẹ luôn là người lo lắng và yêu thương mình nhất. Mình cảm động quá.
- Không gì có thể thay thế được tình mẹ. Dù đã lớn, nhưng vẫn luôn thấy mình là đứa trẻ cần được bảo vệ trong mắt mẹ. Cảm ơn mẹ rất nhiều.
- Mẹ luôn hy sinh vì con, và những khoảnh khắc như vậy sẽ mãi là kỷ niệm đáng nhớ trong đời. Mẹ là người hạnh phúc nhất của con!
- Mình đọc mà rơi nước mắt luôn. Tình yêu của mẹ thật vô điều kiện và thiêng liêng, chẳng gì có thể sánh bằng. Mẹ là tất cả.
- Mẹ lúc nào cũng lo lắng cho con, dù con đã lớn và có thể tự lo được rồi, nhưng trong mắt mẹ con vẫn luôn là đứa trẻ bé bỏng.
Nguồn: soha.vn