Một quá trình cực kỳ cần công, nhưng kết quả thì "real" kỳ diệu luôn nha!
Tháng trước, nhiếp ảnh gia thiên văn Andrew McCarthy đã làm dân mạng "dậy sóng" khi thả xích bức ảnh Mặt trăng với độ phân giải 81 megapixel, là thành quả ghép từ 50.000 bức hình nhỏ khác nhau. Nghe đã "bá đạo" rồi phải không nào?
Thế nhưng dự án mới của anh còn "xịn sò" gấp bội: một bức ảnh chụp Mặt trăng với 150.000 lớp (nghe số này thôi đã choáng rồi ) để có thể làm lộ ra những màu sắc bị ẩn dưới bề mặt. Quá đỉnh!
Theo anh Andrew, mỗi màu sắc hiện trên Mặt trăng là đại diện cho một khoáng chất mà mắt thường chúng mình không nhìn thấy được đâu nha.
Mắt người chỉ nhìn được một dải ánh sáng nhất định thôi, nên việc sử dụng máy ảnh và kỹ thuật chồng hình đã giúp ta có thể "mở mang tầm mắt" để nhìn thấy những màu sắc bị ẩn của Mặt trăng. "Màu xanh đậm là hóa chất có chứa Titanium, còn những đốm màu cam là đá ba-zan không có titan" - anh giải thích vậy đó.
Muốn tạo nên kiệt tác này, anh dùng hẳn một dàn "đồ nghề" xịn sò bao gồm: Orion XT10, chân gắn chụp hình thiên văn Skywatcher EQ6-R Pro, máy ảnh thiên văn ZWO ASI224MC và Sony a7II. Một máy thì chụp màu sắc, các ngôi sao và sương mù, còn chiếc kia thì chụp những chi tiết nhỏ xíu trên bề mặt Mặt trăng.
"Tôi chụp 71 'khung hình', mỗi khung có 2000 tấm hình bằng máy ảnh ZWO, sau đó khoảng 16 khung cũng 2000 tấm bằng chiếc Sony A7II. Tất cả được thực hiện bằng ống kính 300mm, ghép chồng lên nhau bằng Autostakkert và xử lý hậu kỳ bằng Photoshop. Để có màu sắc đậm đà như vậy, tôi sử dụng các tính năng như tăng tương phản, tăng độ đậm và tăng độ nét trong phần mềm hậu kỳ" - anh chia sẻ về quy trình "làm phim" đỉnh cao này.
Nguồn: soha.vn