Bức ảnh lớp 1 trông chill vô cùng nhưng lại gây sốt MXH: Ai đọc chức danh bố mẹ cũng phải bật cười không kìm được

4b5f48dcf04c670b105e.jpg


Lớp 1 ơi là lớp 1, đúng là "gạch nối" cho mọi phụ huynh luôn á!

Từ mẫu giáo lên cấp 1 là một bước ngoặt cực kỳ quan trọng trong hành trình lớn lên của các bé. Việc giúp con làm quen với môi trường mới toanh, khác xa hoàn toàn so với mẫu giáo, chăm chú ngồi học là chuyện khiến không biết bao nhiêu phụ huynh phải "xoắn não" hết sức.

Mới đây, một bức ảnh được share liền "cháy" MXH ngay lập tức. Thoạt nhìn thì trông cực bình thường thôi, chỉ là một bé đang ngồi học bài, phía sau có hai phụ huynh đang "canh" sát sao. Thế nhưng, phần chú thích nghề nghiệp của bố mẹ khiến ai xem cũng phải cười té ghế Mẹ là phó phòng, bố thì thạc sĩ, giảng viên đại học luôn nha. Nhưng nhìn tư thế người chống cằm, người chống tay lên trán là hiểu liền độ... bất lực đến mức nào rồi. "Chỉ có 2 từ 'quánh' bật mọi chức danh: Lớp một", nhiều người comment hài hước vô cùng.

9ef1650871e38c0141f1.jpg


Phía dưới bài viết, một rừng cư dân mạng thả "haha" vì thấy quá đồng cảm. Ai đã từng ngồi kèm con học mới thấu hiểu tại sao có người phải "vò đầu bứt tai", "tự trói tay", "chui đầu vào tủ lạnh" để hạ nhiệt, nhịn không đập con Trên các hội nhóm, topic kèm con học luôn hot rần rần, biết bao tình huống khóc không ra nước mắt có thật 100% khiến hội bố mẹ đồng cảm tột bậc.

Dù đã nghìn lần tự nhủ phải hít thở thật sâu, giữ bình tĩnh khi dạy con nhưng đôi khi dạy mãi không vào, trẻ con lơ đẹp khiến người lớn như cạn pin, muốn "nổi điên" với con luôn ấy.

Nhiều người để lại comment: "Cảnh này sao quen thế nhỉ, chắc đã thấy ở đâu đó rồi đây"; "Con tôi đánh vần: 'Bé Hà bị ho, bà cho bé lọ bổ não' của người ta đọc là bổ phế"; "Bằng đại học nhà tôi nói: Anh chịu thôi, em lên mà xử lý"; "Áp lực từ đứa học đến người dạy. Trang thiết bị, sách vở xịn sò nhất có thể nhưng chỉ có 1 người thờ ơ đó là con tôi "; "Con đầu mình mong muốn nó thành thạo tiếng Việt + tiếng Anh song song, muốn học giỏi. Xong lúc bắt đầu đi học thì ngáo ngáo ngơ ngơ, không tập trung, thế là chỉ cần biết chữ biết tính là ổn rồi. Sang đứa thứ 2 thì nó bị ngọng, chỉ cần không ngọng là được. Tiêu chuẩn hạ dần không dám đặt cao nữa"...

Khác với mẫu giáo, một điểm khác biệt rõ rệt của trường tiểu học là cô giáo sẽ không "chăm" trẻ mọi lúc được. Vì thế, việc rèn tính độc lập, tự chủ càng phải chú trọng hơn. Giai đoạn tiểu học là thời điểm vàng để hình thành các thói quen tốt ở trẻ. Nhưng nếu không có kế hoạch tổng thể và có hệ thống thì rất khó để các bé đạt được mục tiêu nhé.

Ví dụ nha, khi bé viết bài tập về nhà lần đầu tiên, thay vì đợi con gặp vấn đề rồi "la ó", mình nên nghĩ trước về những thói quen học tập nào liên quan đến việc viết bài ở nhà của trẻ. Như là ôn lại bài cũ, quan niệm về thời gian, nắm được cách cầm bút chuẩn, tư thế ngồi đúng,... Ở giai đoạn sau còn có những thói quen như đọc kỹ đề bài, sửa lỗi kịp thời, xem trước bài mới nữa.

Vì vậy, khi con làm chưa được tốt, bố mẹ đừng vội "mắng té tát" mà trước hết hãy suy nghĩ lại xem mình có bỏ sót khía cạnh nào trong quá trình hình thành thói quen của bé hay không nhé.

Ngoài ra, bên cạnh việc giúp các em chuẩn bị về thói quen học tập, chúng ta cũng cần chuẩn bị về thói quen sinh hoạt, thói quen đọc sách, thói quen tập thể dục nữa. Trong đó, việc chuẩn bị thói quen sinh hoạt chủ yếu bao gồm: Thói quen ngủ sớm dậy sớm; thói quen ăn uống không kén chọn, thói quen học và nghỉ đều đặn; thói quen tự làm việc của mình; thói quen không xả rác bừa bãi,...

Việc chuẩn bị thói quen đọc sách chủ yếu gồm: Chuẩn bị trước tủ sách và list sách cho bé ở nhà; tạo không khí đọc sách trong gia đình. Bố mẹ cũng có thể bắt đầu với các hoạt động tương đối đơn giản là chạy bộ, nhảy dây,... để giúp bé hình thành thói quen lành mạnh cả về tinh thần lẫn thể chất nha

88e90959bdd3bbf27803.jpg


47d1a010d108506428c3.jpg


f852edd66d162fa430d2.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top