Bức ảnh khiến Pogba phải xấu hổ với màu áo đỏ Quỷ đỏ

747084efab6a92e3cf32.png


Nhìn vào cách cư xử của Roy Keane và hội cựu cầu thủ Man United là đủ hiểu Paul Pogba chưa bao giờ thực sự coi mình là một "chiến binh đỏ" thật sự luôn

Đúng vào ngày Pogba bị Mourinho tước chức phó đội - tức là hết cơ hội đeo băng đội trưởng Man United rồi á - thì cách Old Trafford tận 300 dặm, hội cựu cầu thủ Quỷ đỏ lại cùng nhau ra sân cho một trận đấu siêu ý nghĩa nè.

Trận đấu này diễn ra trên sân Páirc Uí Chaoimh ở Cork, Ireland. Sân bóng này chưa từng đón đội bóng Anh nào thi đấu do lý do lịch sử cũ kỹ đấy. Nhưng lần này họ phá lệ để đón các huyền thoại Man United đó. Lý do? Đây là trận đấu để tưởng nhớ và quyên góp giúp gia đình Liam Miller - một cầu thủ Ireland, cũng là cựu Quỷ đỏ vừa qua đời năm 36 tuổi vì ung thư tuyến tụy hồi đầu năm

Hơn 43.000 khán giả có mặt, và sau 1 tiếng đồng hồ, cả sân vang tiếng hô "Keano! Keano! Keane!". Dưới sân, Roy Keane bước vào thay Ryan Giggs. Cũng dễ hiểu thôi, bởi ông đang chơi ngay trên quê hương mình mà

234858ccb16d405d6c24.png


Bức ảnh được nhắc ở trên kìa, chính là bức ảnh đầu tiên của bài viết đó. Trong đó, Ryan Giggs tháo băng đội trưởng xuống, rồi rất cẩn thận đeo lên tay trái cho Roy Keane.

Tại sao nó khiến Pogba phải xấu hổ? Bởi vì Roy Keane rời Old Trafford không êm đẹp tý nào, dù suốt 12 năm rưỡi ở đây, ông đã có đến 17 danh hiệu lớn nhỏ nha

Năm 2005, trong một chương trình của MUTV (không được phát sóng), Roy Keane đã chỉ trích không kiểm soát: "một số cầu thủ trẻ bị các anh em bỏ rơi", và "đội bóng thiếu cầu thủ có cá tính". Những lời này đã khiến huyền thoại Ireland phải ra đi.

2e93d2ccb57712379cca.png


Sau đó, Sir Alex Ferguson vẫn ngậm ngùi: "Bộ phận cơ thể mà Roy Keane không kiểm soát được là cái lưỡi. Cậu ấy có cái lưỡi thô bạo và độc địa nhất mà bạn có thể tưởng tượng". Từ đó đến giờ, mối quan hệ giữa Sir Alex và Roy Keane chưa bao giờ hàn gắn được

Nhưng mà! Mỗi khi Man United cần, Roy Keane luôn có mặt. Những lời nói ngày đó của ông không phải để tìm đường tháo chạy như Pogba bây giờ đâu. Ông chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho đội bóng mình gắn bó cả thanh xuân. Với huyền thoại này, Man United là gia đình, và gia đình luôn rộng vòng tay đón ông về, như Ryan Giggs đã làm trong bức ảnh trên đó ❤️

Một huyền thoại khác, Ruud van Nistelrooy, cũng từng rời Old Trafford trong cay đắng. Nhưng nhiều năm sau, trong một đêm đông tuyết phủ Manchester vào tháng Giêng 2010, Sir Alex nhận được cuộc gọi của học trò cũ. Huyền thoại người Hà Lan nghẹn ngào: "Thầy ơi, con xin lỗi"

4d11f6ca4ae304a9f504.png


Còn những lời nói của Pogba, dù nhắm vào Jose Mourinho hay lối chơi của Man United hiện tại, đều chỉ có một mục đích duy nhất: rời khỏi Old Trafford thôi. Một cầu thủ như thế không xứng đáng khoác áo Quỷ đỏ, đừng nói gì đến chuyện đeo băng đội trưởng mà Roy Keane từng mang ngày xưa.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top