MeoKiki140
New member
Hình ảnh cụ bà 85 tuổi ở Phú Yên ngồi xa xa, nước mắt lã chã nhìn về phía căn nhà nhỏ - nơi cụ đã ở suốt bao nhiêu năm nay - giờ đổ sập hoàn toàn sau cơn bão số 12 quét qua, khiến ai xem cũng xót xa muốn khóc
Khánh Hòa và Phú Yên là những nơi hứng chịu ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề nhất từ cơn bão số 12. Chỉ sau 1 đêm bão càn quét, biết bao nhà cửa của người dân cũng như đường xá bị phá hủy hoàn toàn, khiến cuộc sống của mọi người gặp vô vàn khó khăn. Theo nhiều người dân kể lại, chưa bao giờ họ chứng kiến cơn bão nào khủng khiếp đến thế
Khi mọi người đang dần trở về, thu dọn đống đổ nát do bão để lại và cố gắng ổn định cuộc sống sau bão thì mới đây, hình ảnh cụ bà già neo đơn rơi nước mắt ngồi nhìn về phía ngôi nhà nhỏ - nơi cụ đã sống bấy lâu nay giờ chỉ còn đống đổ nát - được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến bao người xót xa nghẹn ngào.
Theo như chia sẻ, đây là cụ bà Phạm Thị Hạnh (85 tuổi) ở thôn Thọ Lâm (Hoà Hiệp Nam - Đông Hoà - Phú Yên) - nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão Con Voi.
Được biết, cụ bà sống một mình cô đơn trong căn nhà này suốt bao nhiêu năm qua. Cả đời lam lũ vất vả, giờ cụ chỉ mong được yên ổn đến hết cuộc đời. Chia sẻ với mọi người, cụ nói: "Chỉ muốn sống nốt quãng đời còn lại với ngôi nhà ông bà để lại". Nhưng cơn bão vừa qua đã cướp đi cả ước mơ nhỏ nhoi ấy, khiến ngôi nhà của cụ sập hoàn toàn
Ngay sau khi được chia sẻ lên mạng, những hình ảnh này đã khiến bao người thương cảm vô cùng. "Thương cụ quá, cả đời vất vả vậy mà đến tuổi này còn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Mong sao cụ nhận được nhiều sự giúp đỡ để có thể có một ngôi nhà mới che nắng che mưa ", tài khoản A.B. bày tỏ.
Nguồn: kenh14.vn