Chắc hẳn ai cũng biết Nintendo rồi đúng không? Nhưng có ai ngờ được "ông tổ ngành game" này lại có xuất phát điểm cực kỳ đặc biệt đâu nha!
Nintendo được thành lập từ tận năm 1889 tại cố đô Kyoto, Nhật Bản luôn. Nhưng plot twist là ban đầu họ không làm game đâu nha, mà làm... bài! Đúng rồi đó, Nintendo khởi nghiệp bằng việc sản xuất Hanafuda – một loại bài truyền thống ở Nhật (kiểu như bài lá ở phương Tây ấy). Nhờ thiết kế đẹp mắt và đầy nghệ thuật, các bộ bài của Nintendo nhanh chóng nổi như cồn và phát triển thành doanh nghiệp lớn.
Mới đây, trong dự án ảnh Meiji150 (kỷ niệm 150 năm ngày Thiên hoàng Minh Trị lên ngôi), một bức ảnh cực hiếm về trụ sở đầu tiên của Nintendo đã được công bố, khiến cộng đồng game thủ phải "đứng hình" vì xúc động!
Kèm theo bức ảnh này là cả một trang sử "thâm cung bí sử" ít ai biết về Nintendo, kể từ khi ông Fusajiro Yamauchi sáng lập công ty và chuyển trụ sở về nơi được chụp trong bức ảnh lịch sử này.
Câu chuyện gia đình cũng khá thú vị nè! Ông Fusajiro Yamauchi – người sáng lập Nintendo năm 1889 – đã giao lại công ty cho con rể là ông Sekiryo Yamauchi vào năm 1929. 20 năm sau, ông Sekiryo tiếp tục truyền ngai vàng cho cháu nội mình. Và đây chính là thời điểm Nintendo bắt đầu "lột xác"!
Ngay khi mới lên làm chủ tịch, ông Hiroshi đã có nước đi táo bạo: ký hợp đồng với Disney để in hình các nhân vật hoạt hình lên bộ bài mới. Đây là bước tiến siêu thông minh trong thời kỳ Nhật Bản đang "mê mệt" văn hóa phương Tây.
Nguồn: gamek.vn