Bức ảnh đứa trẻ ngồi học này có gì mà dân mạng phải thốt lên: Xa xỉ quá trời luôn!

Chang2k69452

New member
Nhìn bức ảnh này mà bạn nghĩ gì nào?

"Đường nào cũng dẫn đến La Mã" – câu nói từng khích lệ bao người, nhưng thực tế là có những bé sinh ra đã ở sẵn tại "La Mã" rồi nha! Làm cha mẹ ai chẳng muốn cho con điều tốt đẹp nhất, nhưng cách thể hiện thì... hơi nhạy cảm đấy.

Gần đây, MXH Trung Quốc xôn xao vì bức ảnh hai bé gái ngồi trong khoang hạng thương gia của tàu cao tốc. Một em chăm chú làm bài, em kia thư giãn đọc sách. Nhìn thì peaceful lắm, nhưng khi biết sự thật thì dân mạng "nổi sóng" luôn: hoá ra ba mẹ các bé đã bao trọn cả khoang để con học yên tĩnh!

Vé hạng thương gia vốn đã đắt gấp đôi vé thường rồi, chưa kể bao nguyên khoang thì số tiền không phải con số nhỏ đâu nha! Nhiều người thấy hành động này "xa xỉ" và thể hiện sự chênh lệch giàu nghèo quá rõ. Có người bảo đây chỉ là cách tránh ồn ào, nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng hơi... khoe khoang.

0573536f61abc2692f01.png


Theo trang Sohu, drama không dừng ở tấm ảnh mà còn chạm đến vấn đề sâu xa: sự bất bình đẳng trong giáo dục. Với trẻ em nông thôn, việc học là con đường thoát nghèo, thoát khỏi núi rừng. Còn trẻ thành thị, nhất là gia đình giàu, thì được hưởng điều kiện xịn xò: học thêm đủ thứ, đi du lịch mở mang tầm mắt, trường lớp toàn thầy cô giỏi. Có khi ngay từ lúc chào đời, tương lai các em đã được "set sẵn" rồi ấy chứ! ✈️

Để con vào được trường tốt, nhiều gia đình phải "cày cuốc" mua "nhà học khu" với giá cắt cổ, dù chỉ là căn hộ chật hẹp cũ kỹ. Không ít phụ huynh chấp nhận hy sinh luôn cả sự nghiệp để kèm con full-time. Nhưng với họ, đó cũng là gánh nặng không phải dạng vừa đâu!

Khoảng cách này tuy được thu hẹp nhờ chính sách giáo dục bắt buộc, nhưng vẫn hiện hữu trong thực tế. Trẻ em ở hoàn cảnh khác nhau sẽ có điểm xuất phát khác nhau – điều này không thể phủ nhận. Nhưng không có nghĩa con nhà nghèo sẽ mãi thua thiệt nhé! Thực tế đã có không ít "con nhà nghèo học giỏi" chứng minh nỗ lực và ý chí hoàn toàn có thể đổi đời!

Ba mẹ không có điều kiện "xịn sò" vẫn có thể giúp con bằng cách khác: tạo thói quen học tập tốt, rèn tính tự lập và tinh thần ham học. Bởi học hành không phải chuyện một sớm một chiều, mà là hành trình dài đầy tích lũy. Điểm xuất phát quan trọng thật, nhưng không phải tất cả nha!

Chuyện "bao kín khoang tàu cao tốc" cho thấy khoảng cách giàu nghèo vẫn là thực tế khó tránh. Tuy nhiên, nó cũng nhắc nhở rằng, bên cạnh điều kiện vật chất, điều quan trọng hơn là cách ba mẹ nuôi dưỡng thái độ và thói quen học cho con – thứ sẽ đồng hành cùng các em suốt đời đấy! ❤️

Theo Sohu

47d1a010d108506428c3.jpg


f852edd66d162fa430d2.jpg


71b3ec05f0f0c9904697.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top