KemBabe2862
New member
"Khi bạn không biết cách nuôi dạy con cái, hãy nghĩ đến kiểu cha mẹ mà bạn cần khi còn nhỏ"
1. Bức ảnh chụp lén khiến netizen xót xa
Mấy hôm trước, một bức ảnh "chụp lén" ở Trung Quốc bất ngờ leo thẳng top hot search, làm dậy sóng cõi mạng luôn nha!
Theo một blogger kể lại, trên tàu cao tốc có một bé trai vô tình làm đổ hộp sữa, sữa chảy ra khắp nơi. Thế mà người mẹ lại thẳng tay tát con ngay trước mặt mọi người luôn á Cả toa tàu đông nghịt người, ai cũng chứng kiến khoảnh khắc bé bị xấu hổ, bối rối tột độ.
Mà thực ra bé chỉ vô tình làm đổ sữa thôi, không làm bẩn quần áo hay làm hành khách bên cạnh bị thương gì cả. Một hộp sữa cũng chẳng mắc lắm. Sao không nói câu "Không sao con, mẹ lau sạch rồi mua cho con hộp khác nhé" được không?
Không ai biết lúc đó cậu bé nghĩ gì, nhưng chắc chắn điều khiến bé buồn hơn cả việc mất hộp sữa yêu thích chính là cảm giác mất mặt trước đám đông như vậy.
Blogger chứng kiến sự việc không khỏi đặt câu hỏi: Vậy ý nghĩa thật sự của giáo dục là gì? Nhiều người không trả lời được câu hỏi này. Nhưng dưới phần comment lại tràn ngập những ký ức tuổi thơ đau buồn:
"Năm mình 20 tuổi mà vô tình làm vỡ đồ trước mặt bố mẹ, phản ứng đầu tiên vẫn là... sợ hãi. Đó là hậu quả của việc bị la mắng, đánh đòn hồi nhỏ"; "Mình vô tình làm vỡ đĩa cá mà bị mắng suốt ngày luôn. Làm gì không tốt cũng bị mẹ ném đồ và chửi mắng. Cụm từ 'đồ ngốc' vẫn ám ảnh mình đến tận 33 tuổi: 'Mày chẳng làm được việc gì cả'"; "Nếu việc nhỏ này mà không làm tốt thì sau này con có ích lợi gì?"...
Những lời buộc tội đè nặng, những câu mắng nhiếc tuột miệng ấy đã trở thành vết sẹo không bao giờ xóa bỏ được
"Hồi nhỏ trộn cơm với nước mắt, lớn lên gối vẫn đẫm nước mắt". Chiếc bát vỡ hồi lớp 1 vẫn còn khiến ta đau đến tận bây giờ...
2. Đứa trẻ lớn lên trong sự la mắng sẽ không dám bộc lộ cảm xúc
Một netizen từng kể lại câu chuyện này:
"Hai mẹ con vào cửa hàng, mẹ trông hung dữ còn cậu bé thì hoàn toàn ngược lại. Mình bất ngờ vì sao một người mẹ dữ tợn lại có đứa con trầm lặng như vậy. Giây tiếp theo, mình đã có câu trả lời rồi.
'Mày muốn uống gì! Nói đi! Cái đó không nên uống đâu!'. Ba câu liên tiếp không hề nhẹ nhàng mà HÉT TO với một đứa trẻ luôn á Cậu bé lập tức chọn ly rẻ nhất. Sau đó, cẩn thận rời mắt khỏi mẹ để dò xét rồi mới chọn size M.
Ngay lúc đó mình hiểu rằng cậu bé không hề im lặng mà là... HÈN NHÁT. Cậu thận trọng vì sợ làm sai và bị đánh mắng. Một đứa trẻ lớn lên trong môi trường bị la mắng liên tục sẽ không dám phản kháng hay bày tỏ cảm xúc. Cho dù có bệnh, bị thương cũng không dám nói cho bố mẹ biết. Bởi nó biết rằng thứ mình nhận được không phải là sự đồng cảm mà là câu 'Sao con lại bất cẩn như vậy'. Chẳng có gì ngoài những trận đánh, trận mắng thôi".
Còn nhớ vụ việc này leo hot search năm ngoái không?
Ở Hà Nam, một cậu bé 14 tuổi nửa đêm khát nước, vô tình uống phải ngụm paraquat (thuốc diệt cỏ) mà bố mẹ để trên bậu cửa sổ. Tình trạng nguy kịch luôn á! Sau 11 lần lọc máu và 13 ngày chạy thận nhân tạo liên tục, cậu bé vẫn không thuyên giảm.
Nhưng điểm đáng chú ý hơn cả là: Sau khi uống nhầm hóa chất, cậu bé chỉ đủ can đảm kể cho bố mẹ nghe HAI NGÀY SAU, khi cảm thấy quá kiệt sức rồi Nhiều người không dám tưởng tượng cậu đã lớn lên trong môi trường nào mà xảy ra chuyện nghiêm trọng thế này cũng không dám nói với bố mẹ.
Nếu bạn lớn lên với sự quan tâm, chẳng phải mọi chuyện đã không đến mức nghiêm trọng như vậy sao?
Thật không may, "giá như" là thứ vô dụng nhất trên đời. Biết bao phụ huynh vẫn đắm chìm trong kiểu giáo dục la mắng. Nếu con không đồng ý, họ sẽ nổi giận ngay.
3. Khi nào bạn nhận ra việc làm vỡ đồ không phải chuyện to tát?
Có một tình huống thế này nè: Bé gái 12 tuổi giúp bố mẹ bưng bia. Không ngờ đáy hộp bỗng nhiên nứt, bia đổ tung tóe khắp nơi, em sợ hãi đến mức đứng hình luôn Tưởng sẽ bị mắng nhưng không, mẹ cô bé vội chạy tới nhẹ nhàng ôm con gái đang "hóa đá" sang một bên. Khách hàng bên cạnh cũng nhanh chóng nhường ghế để mẹ ngồi xuống kiểm tra xem con có bị thương không.
Phản ứng đầu tiên của mọi người là "Không sao rồi"
Bạn thấy không, việc giải quyết vấn đề luôn hiệu quả hơn việc chỉ trích nhiều lần!
Một người cha mẹ ổn định về mặt cảm xúc không chỉ nuôi dạy được đứa trẻ ổn định về mặt cảm xúc mà còn giúp con học cách chia sẻ, hiểu trách nhiệm và hiểu sự trưởng thành trong tình yêu thương, từ đó hạnh phúc suốt đời.
Có câu nói: "Điều đáng sợ nhất của một gia đình không phải là nghèo khó mà là có người giỏi tạo ra mâu thuẫn nội bộ"
Nếu bạn làm vỡ chiếc bát trị giá vài chục nghìn, bạn có thể mua lại. Nếu giày đặt sai chỗ có thể sắp xếp lại. Nhưng một đứa trẻ đã bị tổn thương bởi những lời la mắng không ngừng nghỉ thì khó có thể hồi phục được
Nhiều người lần đầu làm cha mẹ, họ có thể bối rối và lúng túng. Nhưng đây không phải lần đầu tiên chúng ta là trẻ con mà! "Khi bạn không biết cách nuôi dạy con cái, hãy nghĩ đến kiểu cha mẹ mà bạn cần khi còn nhỏ"
Nguồn: kenh14.vn