KunMai3959
New member
Đôi khi những điều nhỏ xíu lại vạch ra con người thật của một ai đó nhanh hơn cả lời nói đó các bạn ơi
Hôm nay lướt MXH thấy cả một bài "tố" đang viral nặng nề. Có bạn sinh viên lên mạng chia sẻ câu chuyện xảy ra ở trường: Một giảng viên đại học rất tốt bụng mời cả lớp đồ ăn tại cửa hàng tiện lợi. Nghe qua thì cũng bình thường thôi, thầy cô mời sinh viên ăn uống sau giờ học là chuyện hay có mà nhỉ?
Nhưng mà plot twist ở chỗ: Một số bạn sinh viên đã quá "không giữ ý" và gọi loạt đồ ăn thả ga như không có ngày mai, khiến tổng bill lên tận... 12 triệu đồng luôn ạ Một con số mà ngay cả anh chị đi làm cũng phải "hơi đấy".
Câu chuyện ban đầu chỉ là bài chia sẻ bức xúc thôi nhưng mà lại khiến mình suy nghĩ nhiều lắm về cách ứng xử, những điều nhỏ xíu mà đôi khi lại nói lên rất nhiều về một người đó
Chúng ta hay nghĩ rằng cách cư xử chỉ thể hiện trong những chuyện to tát, những tình huống quan trọng. Nhưng thật ra, chính những khoảnh khắc đời thường như này mới bóc phốt sự tinh tế, hay thiếu tinh tế, rõ ràng nhất đó nha.
Khi người lớn, thầy cô hay bất kỳ ai chủ động mời mình một món gì đó, điều họ cho đi không chỉ là tiền, mà còn là thiện ý và sự quan tâm nữa. Và cách chúng ta đón nhận điều đó chính là thước đo cho sự ý tứ, sự hiểu chuyện và cả nhân cách luôn
Trong hoàn cảnh bình thường, người được mời sẽ chọn những món vừa phải, phù hợp với bối cảnh, không quá đắt đỏ. Đó là biểu hiện của sự tôn trọng. Không cần ai nhắc, không cần viết thành luật, đó là một dạng EQ cơ bản mà ai cũng phải có.
Thế nhưng, khi một số bạn sinh viên thoải mái chọn hàng loạt món đắt đỏ vô tội vạ, vượt xa giá trị bữa ăn thông thường, điều đó cho thấy một tư duy rất nguy hiểm: "Không phải tiền mình, nên có sao đâu" Chính điều này làm mất đi cái đẹp của lời mời và làm tổn thương thiện ý ban đầu của người mời.
Vấn đề ở đây không chỉ nằm ở con số 12 triệu. Điều khiến mọi người bàn tán là sự thiếu ý tứ, sự vô tư quá mức hay thậm chí có thể gọi là lợi dụng thiện chí của người khác. Những hành động như vậy không làm ai nghèo đi ngay lập tức, nhưng lại khiến hình ảnh cá nhân mất điểm nặng nề trong mắt người khác.
Có câu nói rất hay: "Giá trị thật của một người thể hiện ở cách họ cư xử khi không ai bắt buộc họ phải làm điều đúng đắn"
Và trong câu chuyện này, đáng tiếc là một số bạn trẻ đã bỏ lỡ cơ hội để thể hiện sự tinh tế và trưởng thành rồi.
Mình nghĩ đôi khi người ta không cố ý xấu đâu. Có thể họ nghĩ đó là cơ hội hiếm hoi để "ăn cho đã", có thể họ vô tư quá, hoặc đơn giản là không nhận thức được mình đang đặt người khác vào tình thế khó xử. Nhưng sự vô tư thiếu kiểm soát cũng có thể trở thành sự vô duyên đó. Và sự vô duyên ấy, dù nhỏ, lại đủ để khiến người đối diện cảm thấy chạnh lòng
Nhìn rộng ra, đây không phải là câu chuyện riêng của giảng viên và sinh viên. Đây là câu chuyện của mỗi chúng ta: cách ta cư xử khi được ai đó mời, cách ta phản hồi thiện ý, cách ta giữ chừng mực trong những tình huống tưởng như rất nhẹ nhàng. Những điều nhỏ bé ấy, một khi được thực hiện khéo léo, sẽ tạo ra thiện cảm lâu dài; còn nếu không, chúng sẽ để lại ấn tượng xấu khó phai.
Nguồn: soha.vn
Hôm nay lướt MXH thấy cả một bài "tố" đang viral nặng nề. Có bạn sinh viên lên mạng chia sẻ câu chuyện xảy ra ở trường: Một giảng viên đại học rất tốt bụng mời cả lớp đồ ăn tại cửa hàng tiện lợi. Nghe qua thì cũng bình thường thôi, thầy cô mời sinh viên ăn uống sau giờ học là chuyện hay có mà nhỉ?
Nhưng mà plot twist ở chỗ: Một số bạn sinh viên đã quá "không giữ ý" và gọi loạt đồ ăn thả ga như không có ngày mai, khiến tổng bill lên tận... 12 triệu đồng luôn ạ Một con số mà ngay cả anh chị đi làm cũng phải "hơi đấy".
Câu chuyện ban đầu chỉ là bài chia sẻ bức xúc thôi nhưng mà lại khiến mình suy nghĩ nhiều lắm về cách ứng xử, những điều nhỏ xíu mà đôi khi lại nói lên rất nhiều về một người đó
Chúng ta hay nghĩ rằng cách cư xử chỉ thể hiện trong những chuyện to tát, những tình huống quan trọng. Nhưng thật ra, chính những khoảnh khắc đời thường như này mới bóc phốt sự tinh tế, hay thiếu tinh tế, rõ ràng nhất đó nha.
Khi người lớn, thầy cô hay bất kỳ ai chủ động mời mình một món gì đó, điều họ cho đi không chỉ là tiền, mà còn là thiện ý và sự quan tâm nữa. Và cách chúng ta đón nhận điều đó chính là thước đo cho sự ý tứ, sự hiểu chuyện và cả nhân cách luôn
Trong hoàn cảnh bình thường, người được mời sẽ chọn những món vừa phải, phù hợp với bối cảnh, không quá đắt đỏ. Đó là biểu hiện của sự tôn trọng. Không cần ai nhắc, không cần viết thành luật, đó là một dạng EQ cơ bản mà ai cũng phải có.
Thế nhưng, khi một số bạn sinh viên thoải mái chọn hàng loạt món đắt đỏ vô tội vạ, vượt xa giá trị bữa ăn thông thường, điều đó cho thấy một tư duy rất nguy hiểm: "Không phải tiền mình, nên có sao đâu" Chính điều này làm mất đi cái đẹp của lời mời và làm tổn thương thiện ý ban đầu của người mời.
Vấn đề ở đây không chỉ nằm ở con số 12 triệu. Điều khiến mọi người bàn tán là sự thiếu ý tứ, sự vô tư quá mức hay thậm chí có thể gọi là lợi dụng thiện chí của người khác. Những hành động như vậy không làm ai nghèo đi ngay lập tức, nhưng lại khiến hình ảnh cá nhân mất điểm nặng nề trong mắt người khác.
Có câu nói rất hay: "Giá trị thật của một người thể hiện ở cách họ cư xử khi không ai bắt buộc họ phải làm điều đúng đắn"
Và trong câu chuyện này, đáng tiếc là một số bạn trẻ đã bỏ lỡ cơ hội để thể hiện sự tinh tế và trưởng thành rồi.
Mình nghĩ đôi khi người ta không cố ý xấu đâu. Có thể họ nghĩ đó là cơ hội hiếm hoi để "ăn cho đã", có thể họ vô tư quá, hoặc đơn giản là không nhận thức được mình đang đặt người khác vào tình thế khó xử. Nhưng sự vô tư thiếu kiểm soát cũng có thể trở thành sự vô duyên đó. Và sự vô duyên ấy, dù nhỏ, lại đủ để khiến người đối diện cảm thấy chạnh lòng
Nhìn rộng ra, đây không phải là câu chuyện riêng của giảng viên và sinh viên. Đây là câu chuyện của mỗi chúng ta: cách ta cư xử khi được ai đó mời, cách ta phản hồi thiện ý, cách ta giữ chừng mực trong những tình huống tưởng như rất nhẹ nhàng. Những điều nhỏ bé ấy, một khi được thực hiện khéo léo, sẽ tạo ra thiện cảm lâu dài; còn nếu không, chúng sẽ để lại ấn tượng xấu khó phai.
Nguồn: soha.vn